Tiếp vụ Nani: Sir Alex và Ferdinand đối mặt với án phạt

Chi Chi |

(Soha.vn) - UEFA đang đổ thêm dầu vào lửa cho sự bức xúc của Man United.

Thành Manchester vẫn đang sôi sục vì thất bại trước Real Madrid. Tất cả đều không thể nuốt trôi được trận thua đó khi mà họ đã bị cướp đi chiến thắng bởi trọng tài Cakir Cuneyt, người đã rút một chiếc thẻ đỏ đầy vô lý dành cho Nani.

Tuy nhiên, việc đánh mất chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League chưa phải là điều tồi tệ cuối cùng mà Quỷ đỏ phải nhận. Theo tuyên bố mới đây của UEFA, họ đang xem xét một án phạt dành cho HLV Alex Ferguson cùng trung vệ Rio Ferdinand.

HLV Alex Ferguson nguy cơ nhận án phạt là rất cao

Sau khi kết thúc trận đấu, vị thuyền trưởng người Scotland đã không tham dự buổi họp báo mà thay vào đó là trợ lý Mike Phelan xuất hiện trước báo giới. Điều này là làm sai nguyên tắc của UEFA khi họ quy định tất cả HLV phải có mặt trong buổi họp báo sau trận đấu. Khả năng cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu đưa ra một án phạt là khá lớn khi mà họ muốn tránh những tiền lệ về sau.

Trong khi đó, hành động vỗ tay của Rio Ferdinand sau khi trọng tài Cakir Cuneyt rút thẻ đỏ với Nani cũng không tránh khỏi tầm soi của UEFA. Dù sau đó, trung vệ của Man United đã nhận ra sai lầm và đến bắt tay vị Vua áo đen song chừng đó là không đủ để anh thoát tội.

Ferdinand sẽ phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế của mình

Trong vòng 48 giờ tới, UEFA sẽ chờ kết quả báo cáo từ trọng tài Cakir Cuneyt và các trợ lý để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu vị Vua áo đen đưa ra vụ việc trên, chắc chắn Rio Ferdinand sẽ phải dính án treo giò.

Trước đây, Rooney cũng đã từng có hành động tương tự trong trận đấu với Villarreal năm 2005 và lĩnh án treo giò 2 trận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại