Mourinho: Đội bóng xuất sắc nhất đã thua, Real không xứng đáng thắng

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Những ai đã xem trận đấu giữa Man Utd và Real cách đây ít phút đều nhận thấy rằng Quỷ đỏ không đáng phải thua và bị loại.

Jose Mourinho cùng các học trò vừa đả bại Man Utd 2-1 trên Old Trafford để tiến vào tứ kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi và về 3-2. Tuy nhiên Người Đặc Biệt không hề tỏ ra vui mừng. Thậm chí HLV người Bồ Đào Nha còn bỏ vào phòng thay đồ trước khi trận đấu chính thức kết thúc.

Không phải Mou coi nhẹ chiến thắng hay coi thường NHM Man Utd và Sir Alex. Mà đơn giản, Người Đặc Biệt biết Real không xứng đáng thắng và màn trình diễn của những chú Kền kền trắng vẫn còn nhiều khuyết điểm.

Hành động đẹp của Jose Mourinho: An ủi Nani sau chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay từ trọng tài Cakir

“Vì quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài, đội bóng xuất sắc nhất đã thua. Chúng tôi đã thi đấu không tốt nhưng bóng đá là như vậy đấy”, Jose Mourinho nói với đài truyền hình ITV sau khi trận đấu chính thức kết thúc.

“Tôi hạnh phúc khi được đi tiếp. Nhưng tôi mong đợi nhiều hơn từ các cầu thủ Real. Khi bạn có một thủ môn là người xuất sắc nhất đội thì điều đó chỉ cho thấy bạn đã kiểm soát trận đấu không đủ tốt”, Mourinho tiếp.

Trong trận đấu nói trên, Man Utd đã chơi hay và có bàn dẫn trước ở phút 48 sau khi Ramos đá phản lưới nhà. Tuy nhiên ở phút 56, Nani lại bị đuổi khỏi sân sau quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính Cakir. Sau tình huống này, Real tràn lên tấn công và Man Utd không thể chống đỡ trong thế kém người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại