Thứ Messi suốt đời không thể bằng Ronaldo

Hà Quang Minh |

5 Quả bóng vàng, hàng chục danh hiệu, thắng nhiều hơn ở El Clasico, chừng đó thôi đủ để Messi chấm dứt mọi tranh cãi rằng anh và Ronaldo, ai mới thực sự tài năng hơn...

Và ngay cả nhận xét (dù nhận xét thì lúc nào cũng cảm tính) cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của khá nhiều danh thủ xưa và nay cũng đã đủ sức nặng để những người hâm mộ CR7 phải tâm phục khẩu phục.

Nhưng, đó chỉ đơn thuần là chuyện trên sân cỏ, chuyện của một vận động viên chuyên nghiệp mà thôi. Còn ở khía cạnh con người, chúng ta nên nghĩ lại.

Ngoài sân cỏ, sự bóng bẩy, điệu đà của CR7 luôn khiến người hâm mộ bóng đá cảm thấy khó chấp nhận được.

Nhiều người đánh giá rằng cái cách chải chuốt của CR7 có thể giúp hình ảnh của anh bắt mắt với truyền thông và quảng cáo hơn; thu hút phụ nữ hơn song nó để lại ấn tượng không mấy tích cực với nam giới và đặc biệt nó không phù hợp với một môn thể thao sức mạnh. Bởi thế, người ta còn ác miệng khi gọi CR7 là Cristiana hay thậm chí là Rô… đĩ.

Ronaldo luôn rất bóng bẩy.
Ronaldo luôn rất bóng bẩy.

Trong sân cỏ, Ronaldo tỏ ra ích kỷ, muốn mọi người phải xoay quanh một trung tâm duy nhất là mình. Còn Messi, anh biết chơi đồng đội hơn, biết kiến tạo cho đồng đội thay vì chăm chăm phá kỷ lục ghi bàn cho riêng mình. So sánh đó cũng khiến CR7 thu được ít thiện cảm hơn Messi rõ rệt.

Nhưng có phải thực sự Messi là con người giản dị, hiền lành, không ganh đua như bề ngoài của anh? Nhìn Messi, đặc biệt là vóc dáng và gương mặt, chúng ta rất dễ liên tưởng đến hình ảnh của Peter Parker người nhện mà người thủ vai là tài tử Tobey Maguire.

Peter Parker trông hiền lành, có phần thiếu tự tin và ngờ nghệch. Nhưng khi khoác tấm áo spiderman lên mình, anh ta trở thành một siêu nhân với sức mạnh khủng khiếp, liều lĩnh đáng sợ. Messi cũng vậy thôi.

Messi mắng xối xả Tello

Nếu khoác tấm áo Barca lên mình, anh ta trở thành một con người khác. Tinh ranh; tiểu xảo và xác lập vị thế số 1 bất khả xâm phạm của mình, Messi từng khiến không ít đồng đội ngôi sao phải ngậm ngùi ra đi, mà điển hình nhất là Ibra và Villa.

Trong đêm gala trao giải quả bóng vàng 2014, khi Messi bước vào phòng, CR7 đang ngồi cùng con trai và mẹ của anh. CR7 chỉ Messi và giới thiệu cho con trai mình, bảo thằng bé tới chào người mà nó rất “hâm mộ”.

Có người bảo con trai CR7 nói nó hâm mộ Messi như cách để “trêu chọc” bà nội mình. Nhưng dù gì đi nữa, khi CR7 cất lên một tiếng nói, dẫu xã giao thôi, rằng “thằng bé hâm mộ cậu lắm”, nó cũng chứng tỏ anh là một người đàn ông đích thực và thẳng thắn.

Còn Messi, trên kênh truyền hình MBC của Ai Cập, anh thẳng thừng trước câu hỏi “Anh và CR7 có phải là bạn bè không?” bằng một trả lời: “Chẳng có quan hệ gì ngoài những lúc đối đầu trên sân”. Trong mắt Messi, khi anh trả lời điều đó, có lẽ không có một cá thể nào đang tồn tại mang tên Ronaldo cả.

Địch thủ thực tế là điều qúy giá nhất mà một cao thủ có được. Có những người cả cuộc đời chỉ chăm chăm đi tìm kiếm một địch thủ cho mình mà cuối cùng vẫn thất bại trong tìm kiếm ấy. Có được địch thủ rồi, biết so kè với họ để cố tìm cách chiến thắng họ đã khó; biết trân trọng họ như một con người còn khó hơn.

Messi có thể hơn Ronaldo rất nhiều, nhưng nếu ở khía cạnh một người đàn ông đích thực, có lẽ Messi chưa chắc đã được như Ronaldo.

Ít ra là đến lúc này, Ronaldo vẫn chưa bị lộ về chuyện có trốn thuế hay không trong khi Messi thì đã không thoát khỏi những cáo buộc như thế rất nhiều lần rồi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại