“Thất bại kép” của bóng đá Việt Nam

Đắc Lâm |

Dừng chân ở bán kết AFF Cup 2014 không chỉ là thất bại của đội tuyển, mà hệ quả của nó còn lan rộng và tác động trực tiếp tới V.League khi giải đấu này đang “dài cổ” chờ tài trợ.

Đội tuyển Việt Nam bại trận, V.League đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính, khi chỉ còn 2 tuần nữa bóng sẽ lăn.

Đó tưởng chừng là hai việc khác nhau, nhưng đã trở thành một “thất bại kép” bởi đều bị tác động bởi một yếu tố: Nghi án bán độ ở ĐTVN.

Theo dự kiến, sáng 15/12, lãnh đạo VFF sẽ có buổi làm việc chính thức với HLV Miura về thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2014. Nội dung chính của cuộc họp này sẽ là bản báo cáo về những vấn đề chuyên môn của HLV Miura.

Tuy ông Miura không tiết lộ, nhưng “bản báo cáo mật” này sẽ liệt kê những ưu - nhược điểm trong cả quá trình chuẩn bị của ĐTVN. Thế nhưng, chắc chắn có một điều là ông Muira sẽ không điểm ra cái tên nào đang bị “đặt trong nghi án bán độ”.

Câu hỏi “trận thua ở Mỹ Đình hôm 11/12 có “mùi” hay không?” vẫn cần chờ cơ quan chức năng giải đáp. Trong khi những người trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam vẫn đang đi “truy tìm dấu vết” thì AFF bất ngờ tuyên bố:

“Không có dấu hiệu cho thấy trận Việt Nam - Malaysia có tiêu cực”.

Tuyên bố này dựa trên những con số của công ty dữ liệu thể thao Sportradar - công ty này được AFF thuê để giám sát, kiểm soát những vấn đề tiêu cực.

Đặc biệt, Sportradar có nhiệm vụ “đánh hơi” những bất thường ở thị trường cá cược online xung quanh các trận đấu ở AFF Cup.

“Hệ thống an ninh cho thấy không có bằng chứng về việc trận Việt Nam - Malaysia có tiêu cực” - Sportradar kết luận.

Trong khi đó, gần như ngay lập tức sau trận thua, lãnh đạo VFF, cụ thể là ông Lê Hùng Dũng đã nhanh chóng loan tin rằng: “VFF sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc”.

Việc VFF mời cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề trong một trận đấu được dư luận quan tâm là một điều bình thường.

Thậm chí ngay cả khi VFF không yêu cầu thì cơ quan an ninh sẽ vẫn điều tra - đó là khẳng định của ông Hồ Sỹ Tiến - thủ trưởng C45 (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an).

Tuy nhiên, phản ứng của ông Lê Hùng Dũng bị cho là quá vội vàng, có phần nóng nảy và “đá quả bóng trách nhiệm về phía cầu thủ”.

Sự nóng nảy, mất bình tĩnh (nếu có) của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là có thể hiểu được, trong bối cảnh VFF đang đặt “canh bạc niềm tin” vào ĐTVN với tham vọng: Chiến thắng của đội tuyển ở AFF Cup sẽ khơi dòng tài trợ cho V.League 2015.

Nên nhớ, ngay khi ĐTVN đang thi đấu ở AFF Cup thì VFF nhận được “tin dữ” là nhà tài trợ Eximbank đã chính thức rút lui, không tài trợ cho V.League.

Mặc dù thời gian không còn nhiều (ngày 4/1/2015 V.League sẽ khai mạc), nhưng VFF tin rằng với thành công của đội tuyển Việt Nam thì niềm tin của các đối tác, của các nhà tài trợ sẽ nhanh chóng trở lại với bóng đá Việt Nam.

Tới mức lãnh đạo VFF khá tự tin là sẽ thu hút được những nhà tài trợ trong và ngoài nước chi khoảng 60 - 80 tỷ cho mùa bóng mới.

Động thái của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi “đặt vấn đề” với đội tuyển có thể chỉ nhằm đưa ra thông điệp: “VFF sẽ mạnh tay chiến đấu với tiêu cực để trả lại hình ảnh đẹp của bóng đá nước nhà”. Đó cũng là cách để tạo niềm tin đối với những nhà tài trợ.

Song, đó là con dao hai lưỡi. Phát biểu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chẳng khác nào thùng dầu đổ thêm vào ngọn lửa mất niềm tin của NHM.

Chủ tịch VFF còn không tin cầu thủ, không tin vào “đứa con” của mình thì NHM đương nhiên là nghi ngờ bóng đá Việt Nam.

Một phát biểu với mục đích “lấy lại hình ảnh VFF, lấy lại hình ảnh đội tuyển và bóng đá Việt Nam” đã bị phản tác dụng.

Hình ảnh đội tuyển trở nên méo mó, thảm hại và đầy rẫy những tiêu cực. Mà, đội tuyển QG là bộ mặt của bóng đá QG, là phần tinh túy của V.League.

Không những thế, với phát biểu của mình, chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng bị cầu thủ phản pháo, khiến hình ảnh của ông chủ VFF xấu đi rất nhiều. Lê Phước Tứ - cầu thủ bị cho là “đang ở tầm ngắm” - đã phát biểu:

“Đọc được những lời phát biểu của Chủ tịch Lê Hùng Dũng trên báo, mình cảm thấy tiếc nuối. Tiếc là mình đã làm việc với lãnh đạo quá kém. Thắng thì tung hô, thua rồi thì nói là bán độ…”.

Với cá nhân Chủ tịch Lê Hùng Dũng, thì việc ĐTVN thất bại ở AFF Cup lần này cũng chính là thất bại của riêng ông, bởi nó kéo dài chuỗi việc “chưa làm được” của ông Dũng kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch VFF hồi tháng 3/2014.

Đó là việc đưa đội tuyển nữ dự World Cup nữ không thành, đó là tham vọng đưa U.19 vượt qua giải VĐ U19 Châu Á để dự World Cup U20 thế giới tan thành mây khói.

Đó là khoản tiền “hứa” tìm cho bóng đá Việt lên tới hàng trăm tỷ đồng chưa thấy đâu, khiến V.League lao đao tài chính, nhiều CLB bỏ giải và bây giờ là thất bại của ĐTVN.

Có lẽ trước khi tìm niềm tin từ NHM, niềm tin của các nhà tài trợ thì VFF cũng cần cho thấy năng lực thực sự của mình, thay vì những tuyên bố nóng vội và nói như ông Lê Thụy Hải là “thiếu tình người”.

Bên cạnh việc HLV Miura có báo cáo đánh giá cá nhân về quá trình ĐTVN thi đấu tại AFF Cup 2014, thì VFF cũng sẽ phải có giải trình với lãnh đạo ngành TDTT về thất bại này. Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Vương Bích Thắng - cho biết:

“Tới đây, ngành thể thao và VFF sẽ tiến hành tổng kết nghiêm túc để rút ra những bài học. Chúng tôi cũng yêu cầu VFF báo cáo kỹ lưỡng về chiến dịch AFF Cup, đặc biệt là trận bán kết lượt về”.

Khi được hỏi về trận Việt Nam - Malaysia, ông Thắng nói: “Với tư cách cá nhân, tôi cho rằng trận thua trước Malaysia là trận thua về chuyên môn.

Chúng ta đánh giá sai đối thủ, từ đó tiếp cận trận đấu sai. Mặt khác, một điểm yếu cố hữu của VĐV Việt Nam nói chung là điểm yếu về tâm lý khi bị đặt trong hoàn cảnh khó, trong những tình huống cân não.

Không chỉ trong bóng đá mà ở nhiều môn thể thao khác, có những lúc tưởng thắng 100% rồi mà VĐV vẫn yếu tâm lý, đánh mất HCV đáng tiếc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại