Thắng U21 Thái Lan "fake", HLV U21 Việt Nam vẫn "nổ" tưng bừng

Thừa Phong |

HLV Phạm Minh Đức rất vui mừng và tự hào sau chiến thắng của U21 Việt Nam trong trận mở màn.

Trái với những dự đoán về một trận cầu khó khăn, U21 Việt Nam đã giành thắng lợi có phần khá dễ dàng. Thậm chí nếu các chân sút nắn nót hơn, đoàn quân áo đỏ sẽ thắng tới 7, 8 bàn chứ không chỉ là 4-2.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Phạm Minh Đức nói: "Đội chúng tôi không có điểm yếu, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ai nhận xét đội bóng chúng tôi chơi không nhuần nhuyễn thì cần phải xem lại khi các cầu thủ đã chơi tấn công như thế, bật tường như thế, chọc khe như thế… mà lại bảo không tốt. Tôi tiếc khi đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều.

Tôi bất ngờ với các học trò vì họ thắng đậm thế. Chúng tôi có 3 trận giao hữu trước giải, các cầu thủ chỉ ghi một bàn thắng.

Do đó, họ rất khát khao lập công. Tôi mừng vì những cầu thủ mình tin tưởng gọi lên dù không tham dự vòng chung kết giải quốc gia như Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh đều đã thi đấu tốt”.

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

Đến khi được hỏi về những sai lầm sơ đẳng của hàng hậu vệ, chiến lược gia 39 tuổi lại không đưa ra lời giải thích đủ sức thuyết phục:

“Hàng phòng ngự chúng tôi hầu như không mắc sai lầm trong các buổi tập. Nhưng trận này, một số cầu thủ lại phá bóng trượt hoặc quá nhẹ vào chân đối phương. Tôi không thể ngờ được điều này”.

Trái ngược với thái độ khá "nhiệt" của ông Phạm Minh Đức, HLV U21 Thái Lan lại tỏ ra khá bình thản: "Trận này, chúng tôi vẫn tiến hành thử nghiệm về lối chơi, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ thi đấu. Chúng tôi không gặp áp lực về thành tích ở giải năm nay”.

Hiện U21 Việt Nam đã chắc suất đi tiếp. Còn U21 Thái Lan sẽ phải chờ kết quả của vòng đấu cuối cùng mới biết mình có được góp mặt tại bán kết không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại