Thái Lan nhận tin cực sốc sau trận thua Việt Nam

Đoàn Dự |

Tối cùng ngày U19 Thái Lan thua đau U21 Việt Nam 2-4 (22/11), bóng đá xứ Chùa tháp nhận 1 thông tin không thể gây sốc hơn.

Tổ trọng tài của ông Yum đã bị hàng trăm NHM CLB chủ nhà Satun United vây đánh đến ngất xỉu. Lý do là vì CĐV Satun United cho rằng CLB của họ đã bị bắt ép, dẫn tới việc thua 0-1 trước Khon Kaen United.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Khi đang bị “ăn đòn”, trợ lý trọng tài Pichit Thongchanmoon bất ngờ cầm loa, thông báo việc mình đã bị buộc phải bắt ép.

“Thưa toàn thể bà con, tôi đến đây sau khi nhận được yêu cầu từ một người có thế lực, buộc phải bắt ép để giúp Khon Kaen United chiến thắng. Tôi không biết đó là ai, trọng tài chính chỉ bảo chúng tôi bắt thiên vị.

Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, không ai bắt ép tôi cả. Tôi cũng không biết mình đã được trả bao nhiêu tiền”.

Trọng tài Thái Lan nhận bắt ép vì sợ bị đánh

U19 Thái Lan với thành phần chủ yếu là Muangthong United vừa thua U21 Việt Nam 2-4.

Diễn biến câu chuyện 1 lần nữa đổi chiều, khi vào ngày 23/11, Pichit lại tổ chức họp báo, phủ nhận hết tất cả và khẳng định mình buộc phải nói dối như trên vì sợ bị đánh chết.

“Cuối trận, các cầu thủ chủ nhà thì nhiếc móc chúng tôi, còn hàng trăm NHM bao quanh. Lực lượng an ninh không thể kiểm soát tình hình, khiến tôi bị giẫm, đạp đến ngất xỉu” – ông Pichit nhớ lại.

Hiện LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang điều tra vụ việc. Về phía CLB Satun United khả năng sẽ phải nộp phạt tiền 100.000 baht và chơi 2 trận trên sân nhà vắng khán giả.

Trở lại với các trọng tài, nếu họ thật sự đã nhận hối lộ rồi bắt ép Satun United (nhận 2 thẻ đỏ) thì đây là bê bối đình đám bậc nhất bóng đá Thái Lan.

Quốc gia này đang muốn phát triển bóng đá chuyên nghiệp, đưa ĐTQG đến cả VCK World Cup nên chắc chắn sẽ xử nặng để xóa bỏ triệt để những tiêu cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại