Thái Lan 1-0 Việt Nam: Đau đầu quá, Miura!

Đoàn Dự |

Miura chắc chắn không vui khi ĐT Việt Nam thua trận, nhưng ông sẽ còn đau đầu kéo dài vì những gì đội khách thể hiện hôm nay.

Cuối cùng thì sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, Thái Lan cũng đã ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam nhờ một pha sút xa đẹp mắt.

Thi đấu ở thế thiếu người (Minh Châu bị đuổi), việc đội khách thủng lưới không quá đáng ngạc nhiên. Thực tế, đó vẫn là may mắn cho ĐT Việt Nam, khi hàng công chủ nhà đã có ngày chơi vô duyên lạ.

Clip Thái Lan 1-0 Việt Nam

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Kể từ đầu trận đấu, Thái Lan đã liên tục khai thác điểm yếu của ĐT Việt Nam ở hai vị trí hậu vệ cánh. Đội chủ nhà có vô số cơ hội tấn công nguy hiểm, cận thành có, sút xa có và cả đánh đầu cũng có.

Nhưng bàn thắng cứ lần lượt trôi qua mũi giày các cầu thủ chủ nhà, phần vì kém may, phần vì thiếu chính xác và phần vì thủ môn Tô Vĩnh Lợi quá xuất sắc.

Thông số cho thấy Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Thái Lan trong hiệp 1

Thông số cho thấy Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Thái Lan trong hiệp 1

Trong khi đó, Việt Nam gần như không có được tình huống tấn công nào đáng chú ý. Công Vinh có 2 lần 1 mình 1 bóng đối mặt thủ môn Thái Lan. Nhưng thực tế, thủ môn chủ nhà đã luôn cảnh giác để băng ra phá bóng trước.

“Sống” dựa trên may mắn và các pha vào bóng quyết liệt, Việt Nam mãi cũng phải trả giá. Rất nhiều cầu thủ đội khách bị đau, trong đó đáng chú ý là 2 trung vệ Huy Cường, Mai Tiến Thành.

Sang giữa hiệp 2, thế trận thay đổi khi Minh Châu bị đuổi. Thái Lan có thêm ưu thế để ép sân và cuối cùng ghi bàn thắng.

Công Vinh có 2 cơ hội ngon ăn nhưng thực tế thủ môn Thái Lan vẫn rất cảnh giác và kịp thời băng ra phá bóng (Ảnh: Zing.vn)

Công Vinh có 2 cơ hội ngon ăn nhưng thực tế thủ môn Thái Lan vẫn rất cảnh giác và kịp thời băng ra phá bóng (Ảnh: Zing.vn)

Có thể nói, ĐT Việt Nam trụ được tới phút 81 một phần nhờ công Miura, khi truyền đạt được ý chí chiến đấu rất cao và chỉ đạo học trò chơi quyết liệt. Nhưng chính “tác dụng phụ” của lối chơi ấy cũng đã hại ĐT Việt Nam và khiến đoàn quân áo đỏ thất bại.

Ngoài ra, việc HLV Miura triệu tập quân khá mỏng cho trận đấu này cũng khiến đội khách gặp khó khăn, điển hình là không có những hậu vệ cánh đúng nghĩa khiến hiệp 1 thường xuyên bị ép sân.

ĐH ra sân:

Thái Lan: Hathairattanakool (thủ môn) - Theeraton Bunmathan (đội trưởng), Phuk-hom, Weerawatnodom, Koravit Namwiset - Kroekrit Thaweekarn, Yooyen, Sanrawat Dechmitr, Chanathip Songkrasin, Nurul Sriyankem - Teerasil Dangda.

Việt Nam: Tô Vĩnh Lợi (thủ môn) - Thanh Hiền, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Tùng - Minh Châu, Trọng Hoàng, Huy Toàn, Khánh Lâm - Công Vinh (đội trưởng), Hải Anh.

>>> Hung tin ập đến Miura trước giờ G

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại