Tan mộng World Cup, Hữu Thắng "ném đá" trọng tài

Lupo |

Mặc dù đã chơi đầy quả cảm, ĐT Việt Nam vẫn không thể làm nên chuyện trước Iraq.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam đã chơi đầy chững chạc và quyết tâm. Chúng ta cũng tạo được một số cơ hội ghi bàn khá ngon ăn.

Chỉ tiếc rằng, sự nóng vội cộng thêm một chút đen đủi khiến đoàn quân áo đỏ không chọc thủng lưới đối phương được lần nào và đành ra về tay trắng với kết quả thua 0-1.

Bàn thua phút bù giờ hiệp 1 của ĐT VN

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng chia sẻ:

“Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc mừng Iraq, chiến thắng trước Việt Nam đã giúp họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đầy cố gắng, tạo ra được nhiều sức ép lên phần sân Iraq.

Nếu may mắn hơn chút nữa, Việt Nam đã có thể có bàn gỡ hoà, buộc đối phương chia điểm. Tôi cũng lấy làm tiếc vì mặt sân PAS Ghavamin không tốt, ảnh hưởng tới lối chơi của chúng tôi".

Nhận xét về bàn thua của ĐT Việt Nam, nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng thủ thành Nguyên Mạnh đã chịu tác động từ tiền đạo phía Iraq. Nếu trọng tài bắt chính xác hơn, đoàn quân áo đỏ sẽ chẳng phải vào lưới nhặt bóng.

Ngoài ra, trong trận đấu, vị "vua áo đen" đã có phần nương tay cho một số tình huống vào bóng khá thô bạo của cầu thủ Iraq.

Kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2018, ĐT Việt Nam xếp thứ 3 bảng đấu, sau Thái Lan, Iraq và dừng bước.

Việt Nam bị loại, Thái Lan và Iraq đi tiếp.
Việt Nam bị loại, Thái Lan và Iraq đi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại