Sự trùng hợp báo hiệu “vận may” cho U23 Việt Nam?

Lupo |

Có nhiều yếu tố để người hâm mộ Việt Nam tin vào chiếc HCV cho đoàn của HLV Miura.

Ngay khi vòng bảng SEA Games 28 được bốc thăm, không ít CĐV đã cảm giác rằng kết quả này hơi… quen quen.

U23 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Lào giống như tại AFF Cup 2008, giải đấu mà chúng ta lên ngôi.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, những cầu thủ trẻ đã thay nhau lên tập luyện cùng ĐTQG.

Tại đây, họ tiếp thu nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng như được học hỏi từ 2 đàn anh ở thế hệ giành cúp năm xưa là Công Vinh và Minh Châu.

tuyển thủ quốc gia
lê công vinh
"Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, tuy nhiên tôi có niềm tin lớn vào U23 Việt Nam"

Chặng đường đi của U23 Việt Nam tại SEA Games cũng khá giống các đàn anh lúc trước.

Chúng ta đã hạ Malaysia, Lào, đến bán kết có thể gặp Singapore và nếu vượt qua nước chủ nhà, đoàn quân của HLV Miura rất dễ tái ngộ Thái Lan ở trận đấu cuối.

Đó là những yếu tố về lịch thi đấu. Còn trên sân hôm qua, Huy Toàn đã làm các CĐV thực sự rạo rực với màn ăn mừng cùng lá cờ Tổ quốc.

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng (ảnh:Zing)
Huy Toàn ăn mừng bàn thắng (ảnh:Zing)

Hình ảnh có nét tương đồng lớn với Thành Lương ở AFFCup 2008, cũng là lá cờ nhỏ được giơ lên trang trọng.

Cùng thuận chân trái và chơi tiền vệ, Huy Toàn giống như một người thừa kế vị trí của Thành Lương trong màu áo ĐTQG.

Trên sân Bishan, cầu thủ này đã đem cả tinh thần từ người đàn anh truyền tới các đồng đội.

Thành Lương phải kết thúc kỳ SEA Games cuối trong những giọt nước mắt tiếc nuối.

Hi vọng lần này Huy Toàn cùng đồng đội sẽ giành được vinh quang cuối cùng, giải tỏa cơn khát “vàng” SEA Games của bao nhiêu thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Clip U23 Việt Nam 4-0 U23 Đông Timor:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại