Sự thừa thãi ở Man City: Đặc quyền của nhà giàu

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Có người nói Man City đang quá thừa thãi lực lượng, đặc biệt ở hàng công. Nhưng thừa còn hơn thiếu. Thừa thãi là đặc quyền của một CLB nhà giàu.

Bây giờ không hiếm chuyện một đại gia sau khi đã mua một siêu xe vẫn tậu thêm một (hoặc nhiều) siêu xe nữa dù một người chỉ có thể lái một chiếc siêu xe. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một sự lãng phí. Nhưng với đại gia ấy, có nhiều xe đẹp là điều cần thiết vì mỗi xe lại phục vụ cho những nhu cầu khác nhau. Hơn nữa chẳng may xe này hỏng, còn có xe khác để đi. Chẳng lẽ đại gia lại phải gọi… taxi khi xe hỏng.

Câu chuyện của Man City cũng tương tự. CLB chủ sân Etihad sở hữu một lực lượng rất dày, đặc biệt là ở hàng công với 4 chân sút sáng giá gồm Edin Dzeko, Alvaro Negredo, Sergio Aguero và Stevan Jovetic.

Mùa trước khi Negredo và Jovetic vẫn còn lần lượt khoác áo Sevilla và Fiorentina, Man City có Carlos Tevez (đến Juventus đầu mùa này) và Mario Balotelli (tới Milan từ mùa đông năm ngoái). Nhiều ý kiến cho rằng nửa xanh thành Manchester đang quá phí phạm các tài năng lớn trên băng ghế dự bị. Bởi nếu tất cả các trung phong của họ đều khỏe mạnh, sẽ có ít nhất 2 gương mặt phải ngồi ngoài.

 	Negredo, Jovetic và Navas là 3/4 tân binh hè 2013 của Man City

Negredo, Jovetic và Navas là 3/4 tân binh hè 2013 của Man City

Song có một thực tế không thể phủ nhận rằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chuyện thừa thãi tốt hơn rất nhiều thiếu thốn. Với chiều sâu đội hình, Man City sẽ chẳng bao giờ rơi vào cảnh của đội bóng hàng xóm trước Chelsea ở màn đại chiến vừa qua. Còn nhớ khi không có Robin van Persie và Wayne Rooney vì chấn thương, HLV David Moyes đã phải sử dụng một mình Danny Welbeck đá cắm. Để rồi, Man United nhận trận thua 1-3, tiếp tục tụt xuống trên BXH.

Với việc có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cao ở mỗi vị trí, dàn sao Man City sẽ không bị rơi vào tình trạng quá tải khi phải phân sức ở nhiều đấu trường vì thường xuyên được ông thầy Manuel Pellegrini xoay tua. Đó có lẽ chính là lý do mà cách đây vài ngày, chiến lược gia người Chile mạnh miệng tuyên bố mục tiêu của ông và các học trò là đoạt cú ăn 4 mùa này.

Đúng là trong lịch sử, chưa CLB nào làm được điều này. Đến Man United hùng mạnh của mùa 1998/99 cũng chỉ có thể giành cú ăn ba khi bị Tottenham loại ở tứ kết League Cup. Song để so sánh với Red Devils cách đây 15 năm, Man City của hiện tại có lẽ còn mạnh hơn.

Tuyến đầu của Man United 1998/99 với Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer có thể sánh ngang với Man City 2013/14. Song ở hàng tiền vệ và hậu vệ, chắc chắn Red Devils không thể bằng vì dàn dự bị của The Citizens rõ ràng vượt trội hoàn toàn.

Gã nhà giàu Man City với một dàn siêu xe của mình đang trên đường tạo nên một kỳ tích mới của làng bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Chờ xem!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại