Sợ mất chung kết, Diego Costa rơi nước mắt

Lê La |

(Soha.vn) - Chiến thắng lịch sử của Atletico đã phải trả cái giá khá đắt với chấn thương của Arda Turan, đặc biệt là Diego Costa.

Chỉ chưa đầy nửa thời gian của hiệp 1, HLV Diego Simeone đã phải nhận liên tiếp 2 cú sốc với chấn thương của Arda Turan và Diego Costa. Atletico vẫn vô địch La Liga, nhưng chiến lược gia người Argentina đang rất lo lắng về tình hình nhân sự trước trận chung kết Champions League chạm trán Real.

Tái phát chấn thương gân kheo có thể khiến Costa ngồi ngoài chung kết Champions League

Arda Turan rời sân phút 23 nhường chỗ cho Raul Garcia, nhưng dẫu sao vị trí của tiền vệ người Thổ cũng có người thay thế. Trong khi đó, Costa cũng chỉ chơi vỏn vẹn 16 phút trước khi tập tễnh rời sân. Nếu chân sút gốc Brazil phải ngồi ngoài ở Lisbon sau đây 1 tuần, đó sẽ là một thảm họa với Atletico.

Nhiều khả năng chấn thương gân kheo của tiền đạo 25 tuổi đã trầm trọng hơn. Vì ngay sau khi rời sân, Costa đã không ngăn được những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt. Có lẽ chẳng cần chụp cộng hưởng từ thì mục tiêu số 1 của Chelsea cũng cảm nhận được điều tồi tệ. Không loại trừ khả năng cơ hội của anh ở World Cup 2014 cũng bị đe dọa.

Mùa này, Costa đã ghi tổng cộng 35 bàn cho Atletico ở 2 mặt trận chính là La Liga (27 bàn/34 trận) và Champions League (8 bàn/8 trận), bên cạnh 4 đường kiến tạo.

Clip Diego Costa rơi nước mắt sau khi dính chấn thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại