Sơ đồ 4-1-4-1 trơn tru, HLV Hữu Thắng đã quên hẳn Anh Đức

Tuệ Minh |

Khác hẳn với trường hợp Văn Quyết được HLV Nguyễn Hữu Thắng nhắc đi nhắc lại với sự nuối tiếc trong các buổi họp báo, sau trận giao hữu thắng Than Quảng Ninh 4-0 tối 19.3, vị HLV xứ Nghệ đã quên hẳn Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức…

Vào thời điểm bóng đá Việt Nam rất thiếu một trung phong cắm thực thụ như hiện nay, Anh Đức thực sự là một điểm sáng hiếm hoi.

Nhìn cách Anh Đức ngày càng hoàn thiện mình ở tuổi 31 với kỹ năng dứt điểm rất đa dạng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đương nhiên cần anh trong sơ đồ 4-1-4-1 yêu thích.

Khi bất đắc dĩ phải gạch tên Anh Đức trong kế hoạch của mình, một chút lo lắng đã xuất hiện trong suy nghĩ của HLV Hữu Thắng khi hàng công tuyển Việt Nam chơi khá bế tắc trong 90 phút giao hữu hòa Hà Nội T&T 0-0.

Nhưng ngay ở thời điểm đó, HLV Hữu Thắng vẫn giữ nụ cười trên môi và chỉ nhắc đến Công Vinh, Văn Quyết: “Giá như có 2 cầu thủ đó thì chắc chắn hàng công của tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều”.

Và tối 19.3, người ta thấy nụ cười của Hữu Thắng rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thậm chí khi khi cuộc họp báo sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam – Than Quảng Ninh đã kết thúc, anh vẫn ngồi tĩnh lại, cười thật tươi như muốn chờ đợi thêm những cầu thủ hỏi của phóng viên: “Các bạn thấy đấy, khi Công Vinh xuất hiện, chúng ta đã chơi tốt hơn.

Công Vinh đã chứng minh cậu ta vẫn là một cầu thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam lúc này. Tuấn Anh, Xuân Trường thì ngày càng chứng minh được khả năng…”.

Với người viết, dù không nói ra nhưng Hữu Thắng đã hình dung tới một ngày rất gần, Văn Quyết trở lại đội tuyển trong hành trình chinh phục AFF Cup 2016: “Tôi mới có chưa đầy 1 tuần làm việc cùng đội tuyển, khoảng thời gian đó là quá ngắn và chưa thể nói lên điều gì cả.

Hai trận đấu sắp tới với Đài Loan (Trung Quốc), Iraq cũng khó nói lên sức mạnh thực sự của đội tuyển. Từ nay tới AFF Cup 2016 còn một chặng đường dài.

Và chắc chắn bản thân tôi và các tuyển thủ sẽ nỗ lực hơn nhiều để cải thiện khả năng chuyên môn, đáp ứng lòng tin yêu, kỳ vọng của người hâm mộ.

Mới chỉ là 2 trận giao hữu thôi, khán giả đã tới sân rất đông, điều đó khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc”, HLV Hữu Thắng trải lòng.

Theo ghi nhận của người viết, sau khi kết thúc trận đấu cả nửa tiếng, khi đèn điện trên sân Hàng Đẫy đã gần tắt hết, Xuân Trường vẫn phải miệt mài chụp hình lưu niệm cùng các cổ động viên.

Bên ngoài sân Hàng Đẫy, hàng dài người đứng chờ đợi các tuyển thủ rời sân để xin chữ ký, chụp hình.

Đúng là đã quá lâu rồi con phố Trịnh Hoài Đức mới được “tắc đường” khi một trận bóng đá diễn ra.

Đúng là đã quá lâu rồi từng nhân viên phục vụ sân vận động mới cảm thấy mình làm việc ở một sân vận động đích thực!

Phía trước, nhiều người lại bắt đầu mơ màng hình dung ra một “cơn sốt vé” nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi Ban tổ chức bắt đầu bán vé trận Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 21.3.

Tất cả đang cùng chờ đợi một đội tuyển Việt Nam mang theo sức mạnh đoàn kết, ý thức kỷ luật trong lối chơi bóng nhỏ kỹ thuật, đẹp mắt.

Ở đội bóng đó, HLV Hữu Thắng không phải là ngôi sao, các tuyển thủ đã được ông chọn mặt gửi vàng như: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ phải Đình Hoàng (hoặc Văn Hoàn), trung vệ Ngọc Hải, Đình Luật (Tiến Thành, Tiến Dũng), hậu vệ trái Văn Thanh (Xuân Thành, Đình Đồng);

tiền vệ phải Thanh Trung (Văn Toàn), tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh (Duy Mạnh) – Tuấn Anh – Xuân Trường, tiền vệ trái Thành Lương (Phi Sơn), tiền đạo Công Vinh (Hoàng Thiên, Văn Thắng, Đình Tùng, Mạc Hồng Quân)… càng không phải là ngôi sao: “Với tôi, chỉ có một ngôi sao duy nhất trong đội bóng đó là tập thể”, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.

Nói thế cũng như một lời khẳng định câu chuyện về những “ngôi sao” thiếu khát vọng như Anh Đức bị lãng quên cũng chẳng có gì làm lạ, đâu cần bình luận gì thêm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại