Sir Alex ra sách mới: Chuyện xưa nay mới kể

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong cuốn tự truyện mới ra mắt, Sir Alex đã nói khá nhiều về những cầu thủ, cậu học trò… có ảnh hưởng lớn tới bước đường sự nghiệp cầm quân của ông.

Chiều nay theo giờ địa phương, Sir Alex đã cho ra mắt cuốn cuốn sách mang tên “My Autobiography” (Tự truyện của tôi), trong đó ông đề cập tới rất nhiều câu chuyện cũ. Tuy có khá nhiều vấn đề không mới nhưng đây cũng là lần đầu tiên Alex Ferguson thẳng thắn những điều đó.

Trong cuốn sách của vị HLV huyền thoại người Scotland, ông nhắc tới khá nhiều cầu thủ hay học trò gắn liền với những bước đường sự nghiệp đầy thăng trầm. Có thể mau chóng tóm tắt một vài đại ý về những nhân vật được Sir Alex nói tới như sau

 

Wayne Rooney: Sir Alex khẳng định chàng Sherk đã rất muốn ra đi vào cuối mùa giải trước. Anh liên tiếp yêu cầu người đại diện Paul Stretford đến văn phòng của Sir Alex để bàn chuyện ra đi. Cũng bởi chàng tiền đạo mang áo số 10 cảm thấy không hài lòng với các chiến thuật mà ông đề ra.

 

David Beckham: Sir Alex tự cho rằng chàng tiền vệ hào hoa này đã chọn sự nổi tiếng và tiền tài thay vì trở thành một huyền thoại của sân Old Trafford. Ngoài ra, anh còn tự cho mình cái quyền “to” hơn Sir Alex.

 

Cristiano Ronaldo: CR7 luôn được coi là “sản phẩm” ưng ý nhất của Sir Alex và ông thực sự rất mãn nguyện khi có thể đào tạo ra một siêu sao như Ronaldo. Tuy nhiên cú “phốt” ở World Cup 2006 đã khiến người Anh quay lưng lại với Ronaldo và phải nhờ đến Rooney cùng nhiều đồng đội khác mới có thể thuyết phục siêu sao người Bồ ở lại.

 

Owen Hargreaves: Trái với Ronaldo, chàng tiền vệ người Anh được coi là bản hợp đồng tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex. Trong suốt 4 năm ở Old Trafford, chàng tiền vệ này chỉ có đúng 27 lần ra sân và phần còn lại là thuộc về băng ghế dự bị với những chấn thương kéo dài.

Rio Ferdinand và Roy Keane cũng được nhắc tới. Cả hai đều là những cầu thủ rất được Sir Alex yêu quý. Chỉ ngặt một nỗi, Ferdinand lại quá đam mê vào chuyện kiếm tiền bên ngoài sân cỏ. Còn tâm tính của Roy Keane bỗng chốc thay đổi quá nhiều sau khi nhận ra mình không còn thống trị ở khu vực trung tuyến và dần biến thành “con ngựa bất kham”, đặc biệt là ở trong phòng thay đồ.

 

Steven Gerrard: Trong con mắt của ông thầy 72 tuổi, đội trưởng của Liverpool không phải cầu thủ thuộc dạng “đỉnh của đỉnh” nhưng cũng là một mục tiêu mà Man United nhắm tới vào năm 2005. Bản thân Sir cũng tin rằng Gerrard còn có thể tự mình đánh bại nguyên cả đội bóng.

Liverpool và ĐT Anh: Sir Alex cũng dùng khá nhiều dòng viết để đả kích Liverpool, đặc biệt là ông thầy Rafael Benitez. Ông thầy người TBN còn bị Alex Ferguson gọi là “người đàn ông ngớ ngẩn”. Còn về Tam sư, Sir Alex tiết lộ rằng LĐBĐ Anh cũng từng 2 lần mời ông làm HLV trưởng nhưng đều bị từ chối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại