Arsene Wenger: Vĩ nhân của sự chi li

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tính tiết kiệm của Wenger đã vang khắp xa trên toàn thế giới nhưng ông đã đưa nó đến mức đỉnh cao để một đội bóng lớn dù tiêu rất ít nhưng vẫn “sống tốt, sống khỏe".

Hôm nay, sinh nhật tròn 63 tuổi cho HLV Arsene Wenger và có lẽ lần này là một trong những dịp kỉ niệm mừng tuổi mới hạnh phúc nhất của ông thầy người Pháp. Bởi bây giờ, Arsenal đang có được màn trình diễn vô cùng ấn tượng dù đội bóng vẫn còn tồn tại vô vàn khó khăn ở mảng nhân sự.

Mừng sinh nhật cho Wenger cũng là lúc nhìn lại chặng đường biết bao vinh nhục trong suốt 17 năm bước cùng đội bóng thành London. Dù trong dù đục ra sao, Giáo sư đã và đang là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử CLB với tư cách là người cầm quân lâu nhất và cũng thành công nhất.

 

Trong số muôn vàn điều đáng nói về Wenger người ta sẽ không thể bỏ qua sự chi li quá mức và còn bị gọi là bủn xỉn. Nhưng quả thực, đó không phải là một tính xấu mà phải nói là cái tài của Wenger. Không cần bỏ ra cả núi tiền để mua “sao”, thay vào đó, Wenger tìm kiếm, dạy bảo và tạo ra những ngôi sao hàng đầu thế giới (Nasri, Fabregas, Walcott…).

Vấn đề lương thưởng cho các cầu thủ cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Không vung tay trả lương vô tội vạ, dù bạn giỏi và xuất sắc thì mức lương cũng chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn trong khoảng 100.000 bảng/tuần. Vậy nhưng không một ngôi sao nào dám “bật” Wenger, thế mới biết cái tài “trị quân” của ông tốt đến như nào.

Không như vậy Arsenal làm sao trả được hết khoản nợ khổng lồ từ việc vay tiền xây sân Emirates. Chưa dừng lại ở đó, vị chiến lược gia người Pháp còn thay đổi về chế độ dinh dưỡng và đặc biệt là lối sống để các học trò của ông luôn tránh xa được các scandal bên ngoài sân cỏ. Và có lẽ những danh hiệu vô địch Premier League (3 lần), FA Cup (4 lần) và Community Shield (4) cùng nhiều danh hiệu cá nhân lớn bé khác còn chưa phản ánh được hết tài năng của ông thầy người Pháp.

 

Nói vậy không có nghĩa là “bản giao hưởng” sự nghiệp của Wenger không đi có những nốt trầm. Vì nếu may mắn hơn, Wenger đã có thể đưa về phòng truyền thống của đội bóng chiếc cúp vô địch Champions League vào năm 2005. Ngoài ra, việc góp tên vào danh sách những trận thua đậm nhất lịch sử Premier League với tỉ số 8-2 trước Man United (2011/12) có lẽ là nốt trầm sâu nhất. Xét trên một chặng đường dài, 8 năm liền phòng truyền thống của Arsenal vẫn không được bổ sung mới là vết thương lớn trong lòng CĐV cũng như chính Wenger.

Điều đó kéo theo việc hàng loạt những ngôi sao của Emirates lần lượt rũ áo ra đi như Nasri, Fabregas, Van Persie… Nhưng dù cuộc đời có lắm bể dâu thì Wenger vẫn được xem như vị lãnh tụ tối cao tại ngôi nhà của những chàng Pháo thủ và không một CĐV nào dám cất lời xua đuổi ông. Vì đơn giản, những gì ông làm được hoàn toàn có thể khỏa lấp mọi vết thương trong lòng NHM. Và bây giờ, khi Arsenal vẫn đang bay cao trên BXH thì hãy cứ vui cho Pháo thủ và mừng cho Wenger – một vĩ nhân có đức tính chi li, trong ngày sinh nhật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại