SEA Games 27: Muôn vẻ buồn - vui từ những chấn thương

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hôm nay, SEA Games 27 chính thức khởi tranh. Nhưng từ trước đó, đoàn TT Việt Nam đã phải trải qua không ít chuyện xoay quanh những chấn thương

 Toàn cảnh SEA Games 27

“Mất” SEA Games vào phút chót

Thanh Hào là một trong những mất mát đáng tiếc của U23 Việt Nam. Ở buổi tập trước thềm chốt lại danh sách tham dự SEA Games, chàng trung vệ này đã tái phát chấn thương bắp chân phải sau tình huống trong phần đối kháng.

Được biết, Thanh Hào đã gặp phải chấn thương này vào hồi tháng 10 ở trận chung kết BTV Cup. Anh cũng mới quay trở lại sân tập để làm quen với cảm giác bóng. Và dù đã được các bác sỹ chăm sóc rất kỹ nhưng Thanh Hào vẫn không kịp hồi phục để tham gia cùng các đồng đội trong ngày ra quân của U23 Việt Nam.

 

Không có sự phục vụ của Thanh Hào khiến cho HLV Hoàng Văn Phúc cảm thấy khá băn khoăn trong bài toán phòng ngự của U23 Việt Nam. Vì Thanh Hào luôn được coi là lá chắn vững chắc ở trái tim hàng thủ.

Cùng với đó, chấn thương của Hoàng Thịnh là điều đáng tiếc nhất khi anh không đủ điều kiện tham dự SEA Games và ông Hoàng Văn Phúc buộc phải loại anh ra khỏi danh sách triệu tập vì không đủ điều kiện.

Dương Thúy Vi nén đau để thi đấu

Trước khi bước vào cuộc đấu tranh tài tại SEA Games 27 vèn vẹn 2 ngày, nữ VĐV trẻ Dương Thúy Vi đã gặp phải một chấn thương ở đầu gối. Điều này khiến cho niềm hy vọng “Vàng” của wushu Việt Nam liên tục phải dùng thuốc trị liệu.

Vượt qua nỗi đau của thể xác, Dương Thúy Vi vẫn xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TT Việt Nam ở ngày đầu ra quân.

 

Nhưng đến hôm nay, Thúy Vi lại gặp thêm một chấn thương khác ở cổ tay phải. Các bác sỹ đi theo đoàn đã ngay lập tức dùng đá chườm để giảm đau. Có lẽ cũng chính vì chấn thương này đã khiến cho khả năng thi đấu của Thúy Vi không được như ý trong phần thi đối luyện cùng với người đồng đội Phương Giang.

Nguyễn Thị Chinh đau bả vai và chân

Trước khi thượng đài đấu trận chung kết, nữ VĐV Nguyễn Thị Chinh đã chạy lại, ôm lấy HLV kêu đau ở bả vai và cẳng chân. Đấy là chấn thương cô gặp phải khi đấu trận chung kết. Chỉ bằng vài bước sơ cứu đơn giản, chủ yếu là thuốc xịt giảm đau, Chinh vẫn quyết định bước lên sàn đấu.

 

Cánh tay tuy tê buốt, đôi chân run rẩy vì đau mà thuốc vẫn chưa kịp ngấm, Chinh cắn răng để thi đấu. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua giản khổ và khao khát cống hiến vì màu cờ sắc áo, cô gái mới 19 tuổi đã mang về tấm HCV trong môn tán thủ ở nội dung 48kg.

Vết rách cơ bụng của Khánh vẫn chưa lành

Trong một buổi tập cách đây 2 tháng, VĐV Phạm Quốc Khánh đã gặp phải chấn thương rách cơ bụng. Tuy nhiên ngay sau đó, anh vẫn vội vàng tham dự giải Vô địch thế giới tại Malaysia và mang về tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam.

 

Đến hôm nay, vết thương ở cơ bụng vẫn chưa lành hẳn nhưng Khánh vẫn nén chặt cơn đau và bước lên sàn đầu với tất cả những gì có thể. “Trời không phụ người có công”, tính đến thời điểm này, Khánh đã mang về cho đoàn TT Việt Nam 1 HCV (Nam côn) và 1 HCĐ (Nam đao).

Khổng Văn Khoa bị chơi xấu

Ở lượt trận thứ 2 đấu với VĐV Zaw Min Soe của nước chủ nhà Myanmar, Văn Khoa đã bị đối phương chơi xấu bằng một đòn đánh vào đầu. Vết thương này tuy không thể cướp mất chiến thắng của Văn Khoa nhưng nó khiến cho anh gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu cuối.

 

Trong trận đấu thứ 3 gặp ứng viên đến từ Thái Lan, Khổng Văn Khoa tuy đã được các bác sĩ chăm sóc khá kỹ vết thương nhưng cũng không thể tránh khỏi những tác động nhất định. Cũng bởi vậy, Văn Khoa chỉ có thể kết thúc trạn đấu với tỉ số hòa 7-7 và đành phải nhận lấy HCĐ theo cách tính điểm của BTC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại