“Sát thủ tàng hình” giúp Việt Nam chinh phục World Cup

Đoàn Dự |

Việt Nam ghi bàn nhiều top 4 ở giải vô địch châu Á cho đến lúc này, nhưng các đối thủ vẫn chẳng biết ai là sát thủ của chúng ta!

Cho đến lúc này, Iran là đội ghi nhiều bàn nhất giải vô địch châu Á 2016 với 33 bàn sau 4 trận. Thái Lan hiện đứng thứ 2, với 21 bàn thắng, Nhật Bản đứng thứ 3, ghi 19 bàn còn Việt Nam ghi được 18 bàn.

Tuy nhiên, nếu Iran có 2 cái tên nổi bật đã lần lượt ghi 9 và 6 bàn là Hossein Tayyebi, Asghar Hassanzadeh, Thái Lan có Suphawut Thueanklang (10 bàn), thì Việt Nam gần như... lặn mất tăm.

Sau chiến thắng trước Nhật Bản vừa rồi, Văn Vũ ghi thêm 1 cú đúp, nhờ vậy nâng tổng số bàn thắng lên 4. Trước đó, sau 3 trận Việt Nam không có ai ghi nhiều hơn 2 bàn thắng.

Điều này có thể hiểu theo 2 nghĩa. Việt Nam không có nhân tố nào thật sự nổi bật, đến mức “bá đạo” giống Suphawut Thueanklang bên phía Thái Lan.

Suphawut Thueanklang ghi 3 bàn giúp Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 ở trận cuối vòng bảng.

Tuy nhiên, đổi lại chúng ta rất biết cách để bù lấp chỗ trống mang dấu ấn cá nhân, bằng việc đẩy cao cách chơi đồng đội, vốn cực kỳ hiệu quả ở mặt sân nhỏ của futsal.

Kết quả là Việt Nam đã có 10 cầu thủ ghi bàn thắng trên tổng số 18 lần sút tung lưới đối phương. Trong các đội mạnh ở giải châu Á lần này, chỉ có Nhật Bản giống Việt Nam. Đội bóng xứ Mặt trời mọc cũng đã có 9 cầu thủ ghi bàn (tổng 19 lần lập công) và không ai thật sự nổi bật.


Sự biến ảo trong khả năng ghi bàn của Việt Nam khiến các đối thủ rất khó nắm bắt.

Sự biến ảo trong khả năng ghi bàn của Việt Nam khiến các đối thủ rất khó nắm bắt.

Ưu tiên dùng chân sút chủ lực, nhưng thực tế khả năng ghi bàn của Iran quá mạnh và tất nhiên ai cũng có thể ghi bàn. Hiện đội bóng này cũng đã có 9 cầu thủ lập công.

Chính nhờ lối chơi với các “sát thủ tàng hình” ấy mà Việt Nam đã gây được bất ngờ trước Nhật Bản, khi cường quốc futsal này không thể ngờ khả năng ghi bàn của thầy trò HLV Bruno lại đa dạng, mạnh mẽ thế.

Trước Iran, bất ngờ của chúng ta đã hết và chắc chắn địch thủ này sẽ tìm cách khóa khả năng ghi bàn của mọi chân sút Việt Nam.

Nhưng trận đấu với Nhật Bản đã cho thấy khi bị đẩy đến đường cùng, ĐT futsal Việt Nam có ý chí chiến đấu, khả năng bền bỉ đến thế nào.

Biết đâu không phải Văn Vũ thì một ai đó khác sẽ tỏa sáng trước đội bóng hiện xếp thứ 6 thế giới, để có suất dự Chung kết vô địch châu Á?

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại