Sân nhà, Hữu Thắng, 5-0 và chuyện "ngược đời" ở HAGL

Đoàn Dự |

Rất có thể những gì là ưu thế cho HAGL sẽ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại trước Đà Nẵng chiều tối hôm nay, 28/2.

17h00 ngày 28/2, SVĐ Pleiku, vòng 2 V-League: HAGL vs Đà Nẵng

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng những gì tưởng là lợi thế cho HAGL, nhiều khả năng sẽ khiến tập thể trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ôm hận trước SHB. Đà Nẵng chiều nay.

Đó chính là chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ở vòng đầu V-League, là sân nhà Pleiku chắc chắn sẽ ngập tràn khán giả hay sự động viên từ việc Hữu Thắng có mặt để “xem giò” lứa trẻ HAGL Arsenal JMG.

Theo ông Lê Thụy Hải lý giải, chiến thắng ở vòng đầu sẽ khiến các cầu thủ HAGL hưng phấn, qua đó có thể mất đi sự tỉnh táo cần phải có trước một ứng viên vô địch như Đà Nẵng.


HLV Lê Huỳnh Đức là người lắm mưu, nhiều kế.

HLV Lê Huỳnh Đức là người lắm mưu, nhiều kế.

Ngoài ra, giống như khi đá trên sân CLB Hà Nội, HAGL cũng không phải đội luôn chủ động tấn công, mà biết phá sức đối phương rồi chơi cầm chừng, chờ cơ hội thực sự ngon ăn mới đánh sâu vào khung thành địch.

Tuy nhiên với áp lực từ hàng nghìn CĐV cuồng nhiệt ở SVĐ Pleiku, HAGL khó lòng thi triển lối đá có phần thực dụng đó, nhất là khi bầu Đức vẫn luôn tuyên bố sẽ theo đuổi lối chơi đẹp.

Cuối cùng, thông tin Hữu Thắng đến Pleiku tưởng vui, nhưng đủ sức làm bối rối nhiều tài năng của HAGL, những người đang nuôi mộng được gọi lên, tin tưởng hơn tại U23 Việt Nam, hay thậm chí là ĐTQG trong 2 loạt trận VL WC sắp tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq.


Hữu Thắng vừa tới dự khán trận Hà Nội T&T vs Than Quảng Ninh hôm qua.

Hữu Thắng vừa tới dự khán trận Hà Nội T&T vs Than Quảng Ninh hôm qua.

Vẫn biết mọi suy đoán chỉ mang tính dự báo, nhưng nó thật sự đáng ngại cho HAGL vì ở chiều ngược lại, Đà Nẵng thật sự rất đáng sợ.

Tại vòng 1, CLB này đã có chiến thắng cần thiết 2-1 trước Đồng Tháp. Những điều đáng chú ý nhất là cả 2 tình huống ghi bàn của chủ nhà đều do chân sút ngoại Gaston Merlo thực hiện.

Theo HLV Lê Thụy Hải đánh giá, Gaston Merlo là cầu thủ thuộc hàng Top Vip của V-League và đủ sức tạo nên bước ngoặt mới cho trận đấu.


Hàng thủ của HAGL mùa này còn yếu hơn mùa trước.

Hàng thủ của HAGL mùa này còn yếu hơn mùa trước.

Bên kia chiến tuyến, HAGL mùa này không có ngoại binh ở hàng hậu vệ. Bùi Tiến Dũng cũng không còn thi đấu cho CLB phố Núi và tại nơi trấn thủ trước khung thành này, HLV Trần Quốc Tuấn đang thực sự đau đầu mỗi khi đụng độ các địch thủ mạnh, có tiền đạo ngoại xuất sắc.

Ở thời điểm này, một Đà Nẵng hùng mạnh, thâm trầm và tinh quái như chính HLV Lê Huỳnh Đức chẳng khác nào khắc tinh của HAGL. Nhưng mong rằng nếu có thua, HAGL cũng không đánh mất mình, rơi vào chuỗi trận chỉ biết hòa và thua như mùa giải trước.

Tất nhiên, nếu HAGL tạo được kì tích và chiến thắng thì bầu Đức có thể nghĩ đến những kết quả tươi sáng hơn chỉ là trụ hạng!

Lê Huỳnh Đức:

“Nếu như HAGL thi đấu theo kiểu cầm bóng nhiều như ở giải tập huấn (giải Tam hùng Gia Lai) thì chúng tôi sẽ dễ đá hơn hẳn.

Tuy nhiên, đó chỉ là trận đấu giao hữu còn khi bước vào giải đấu chính thức, tính chất trận đấu sẽ không còn như vậy nữa.

SHB Đà Nẵng sẽ phải hết sức thận trọng trước trận đấu này”.

“Lên làm khách ở Pleiku chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thời tiết, độ cao ở vùng núi luôn là trở ngại với bất cứ đội bóng nào.

Đó là còn chưa kể tới sức nóng từ các khán đài, nơi CĐV HAGL luôn rất cuồng nhiệt”.

ĐH dự kiến

HAGL: Văn Tiến, Trần Vũ, Đông Triều, Văn Pho, Văn Long, Hồng Duy, Ideguchi, Thanh Tùng, Văn Thanh, Minh Vương, Văn Toàn.

Văn Hưng, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Thanh Hải, Minh Tâm, Nguyên Sa, Vũ Phong (c), Gaston Merlo, Thanh Nam, James Horace, Thanh Tịnh.

Dự đoán: HAGL 1-2 Đà Nẵng

CLB Hà Nội 0-5 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại