Rooney nhận thẻ đỏ và chiến thắng "trên dây" của Man United

Song Nhi |

Man United kiếm trọn 3 điểm trước West Ham, nhưng thiếu chút nữa đội trưởng Rooney biến thành tội đồ với chiếc thẻ đỏ khiến The Red Devils rơi vào cảnh chơi thiếu người.

Sau trận thua ngược khó tin trước tân binh Leicester ở vòng đấu trước, NHM Man United chờ đợi phản ứng của thầy trò Van Gaal ở màn tiếp đón West Ham trong bối cảnh hàng thủ Quỷ đỏ tan hoang vì bão chấn thương.

Với sự trở lại của Luke Shaw, HLV Van Gaal đã kéo Rojo vào đá cặp trung vệ với tài năng trẻ McNair. Song hiệp đấu đầu tiên hàng thủ Man United không phải làm việc quá nhiều, thay vào đó hàng công “khủng” với những Di Maria, Falcao, Rooney, Van Persie cùng đá xuất phát mới được nhắc đến nhiều nhất.

Man United đã khởi đầu không thể thuận lợi hơn với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 của Rooney và góp công trong bàn thắng này chính là pha dâng cao tạt bóng của Rafael. Đến phút 22, đến lượt Van Persie nâng cách biệt lên 2-0 và người hỗ trợ là Falcao.

Clip Man United 2-1 West Ham

NHM Quỷ đỏ chắc chắn không thể giấu được niềm vui khi bộ ba nguyên tử Van Persie, Rooney và Falcao chứng minh được rằng họ hoàn toàn có thể kết hợp được với nhau. Chỉ có điều, hàng thủ - mối lo đã kéo dài suốt từ đầu mùa - vẫn là điểm yếu cố hữu của Man United.

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea; Rafael, McNair, Rojo, Shaw; Blind 7; Herrera (Valencia 74), Di Maria (Thorpe 90); Rooney; Van Persie, Falcao (Fletcher 65).

West Ham: Adrian; Demel (Jenkinson 65), Tomkins, Reid, Cresswell; Song, Poyet, Amalfitano (Cole 61); Downing: Sakho, E Valencia.

Bàn thắng

Man United: Rooney 5’, Van Persie 22’

West Ham: Sakho 36’

Thẻ đỏ: Rooney 59’

Với hàng thủ chắp vá, cũng không có gì ngạc nhiên khi những sai sót xuất hiện khá nhiều trước khung thành của De Gea. Và đến phút 36, thì chính De Gea đã trở thành tội đồ khi mắc lỗi ở pha băng ra bắt bóng giúp cho Sakho có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho West Ham. 

Khó khăn càng chồng chất cho Man United khi đội trưởng Rooney phải nhận thẻ đỏ rời sân phút 59 sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương. Kể từ thời điểm chỉ còn chơi với 10 người, Man United đã phải co cụm để bảo toàn lợi thế mong manh.

Không ít NHM Man United đã phải thót tim trong tình huống West Ham đưa được bóng vào lưới De Gea rất may là Nolan đã chạm bóng ở tư thế việt vị nên bàn thắng không được tính. Rooney đã không biến thành tội đồ, nhưng HLV Van Gaal vẫn còn quá nhiều việc phải làm để có thể hiện thực hóa mục tiêu Top 4.

Cách đó không xa ở sân Etihad, Man City mất có 11 phút để vượt lên dẫn trước Hull City 2-0 với 2 bàn thắng của Aguero (7’) và Dzeko (11’). Song cũng chỉ 11 phút sau, Hull City gỡ hòa 2-2 nhờ pha đá phản lưới của Mangala (21’) và quả penalty của Abel Hernadez (32’).

Clip Hull City 2-4 Man City 

Song khác với Man United, đẳng cấp của Man City đã lên tiếng đúng lúc. Với thế trận tấn công dồn dập, Dzeko hoàn tất cú đúp ở phút 68 nâng tỷ số lên 3-2 và chỉ 2 phút trước khi trận đấu khép lại, lão tướng Lampard lại lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City.

Còn ở thành London, Chelsea lại dễ dàng bỏ túi 3 điểm với màn vùi dập Aston Villa với tỷ số 3-0 ở sào huyệt Stamford Bridge. Ba bàn thắng của Oscar (7'), Diego Costa (59') và Willian (79') giúp The Blues duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa và củng cố vững chắc ngôi đầu.

Clip Chelsea 3-0 Aston Villa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại