"Ronaldo SLNA" đứng sau Công Vinh, Trọng Hoàng chờ thời

Rất nhiều đội bóng đánh tiếng mời nhưng Phi Sơn nhất quyết ở lại SLNA dù tại đây anh chỉ là dự bị cho Công Vinh và Trọng Hoàng. Ngôi sao vừa được nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc” đặt kế hoạch 1-2 năm nữa sẽ có suất đá chính ở đội bóng xứ Nghệ.

Bất chấp chấn thương để theo đuổi phong cách của Ronaldo

Phi Sơn sinh ngày 2/6/1992 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cầu thủ cao 1m68 này được đôn lên đội 1 SLNA ở mùa giải 2012 và vào ngày 9/3/2103 anh có trận đấu chính thức đấu tiên ở V.League.

- Nhiều người gọi Phi Sơn là “Ronaldo của SLNA”, anh có thể giải thích về biệt danh khá kêu này? Phải chăng Ronaldo chính là thần tượng của Phi Sơn?

- Tôi không bao giờ dám so sánh mình với Ronaldo hay cầu thủ nổi danh nào trên thế giới cả. Biệt danh trên là người hâm mộ và các đồng đội của tôi ở CLB SLNA đặt cho. Mọi người nói tôi có lối chơi tốc độ, lắt léo và những pha đảo chân hơi giống với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Tôi rất hâm mộ Ronaldo. Anh ấy không chỉ có tài năng thiên bẩm mà còn có nghị lực, luôn nỗ lực rèn luyện để vượt lên, rất đáng khâm phục. Tôi coi anh ấy là hình mẫu để mình noi theo. Tôi xem Ronaldo thi đấu rất nhiều, luôn cố học hỏi những kỹ năng chơi bóng của anh ấy.


	Phi Sơn sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ thuật

Phi Sơn sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ thuật

- Để có được lối chơi kỹ thuật theo phong cách Ronaldo, hẳn Phi Sơn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, khổ luyện và cả rủi ro nữa?

- Trở ngại lớn nhất là chơi kiểu đó rất dễ dính chấn thương. Xem Ronaldo thi đấu chúng ta có thể thấy các hậu vệ đối phương thường cay mắt và “chặt chém” anh ấy khá nhiều. Tôi ngay từ lúc còn đá cho U17 SLNA cũng thường xuyên rơi vào tình trạng dính chấn thương như vậy. Tuy nhiên, dù có bị thương nhiều hơn nữa tôi cũng không sợ. Dính chấn thương nhưng tôi vui vì được chơi theo đúng phong cách mà mình thích. Trong thời gian tới tôi cũng sẽ rèn luyện thêm khả năng tránh đòn.

Đứng sau Công Vinh và Trọng Hoàng chờ thời

- Phi Sơn bén duyên với bóng đá như thế nào?

- Từ nhỏ tôi đã mê chơi bóng, cứ có thời gian rảnh là lại ôm trái bóng đi so tài với các đồng đội. Năm lớp 7, tôi thi đấu giải ở huyện. Thấy tôi chơi hay, bố mẹ tôi quyết định đưa tôi ra Vinh thi vào lớp năng khiếu của SLNA.

Năm tôi học lớp 12 thì bố tôi mất vì ung thư. Tôi nhớ lúc đó đang thi môn Sinh thì nhận tin dữ, tôi vội vàng bỏ thi về nhà chịu tang. Sự ra đi của bố tôi là một cú sốc thực sự. Đã có lúc tôi tính bỏ bóng đá ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán kiếm tiền. Tuy nhiên, sau đó tôi nghĩ lại, bố đã muốn tôi theo nghiệp đá bóng thì tôi phải theo đến cùng. Chính nhờ điều này mà tôi nỗ lực hơn và có được ngày hôm nay.


	Phi Sơn nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc"

Phi Sơn nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc"

- Phi Sơn được giới chuyên môn đánh giá rất cao, lại vừa được nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, tuy nhiên, ở SLNA anh không được thường xuyên đá chính. Phi Sơn có tính đi tìm một bến đỗ mới để có cơ hội thường xuyên ra sân hơn không?

- Sau khi thi đấu thành công ở giải U21 năm trước, đã có vài đội bóng đánh tiếng mời tôi. Tuy nhiên, tôi đã quyết định ở lại SLNA. Tôi nghĩ ở lại là tốt hơn cho tôi.

Tôi biết hiện tại tôi chỉ là dự bị cho anh Công Vinh và Trọng Hoàng, tuy nhiên, tôi không quá buồn vì điều đó. HLV Hữu Thắng coi tôi là nhân tố dự bị chiến lược là tôi vui. Thầy bảo tôi còn trẻ, phải rèn luyện dần dần, không thể vội vã.

- Nhưng Phi Sơn hẳn phải có kế hoạch để chiếm một suất đá chính thay vì hài lòng với vai trò "dự bị chiến lược"?

- Mình thi đấu tốt thì chắc chắn sẽ được HLV trọng dụng. Mục tiêu của tôi là trong 1 đến 2 năm nữa sẽ trở thành cầu thủ đá chính của SLNA. Còn mục tiêu năm nay của tôi là được chọn vào ĐT U23 QG dự SEA Games 27. Danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc” là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa và hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại