Ronaldo hay Ibra, với Sepp Blatter cũng vậy thôi!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Cả thế giới đang hướng về loạt play-off của VL World Cup 2014. Nhưng ở khía cạnh nào đó, những trận đấu này chỉ là con cờ trong tay FIFA mà thôi.

Ngay trước loạt play-off này, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã nói rằng cần phải tìm ra một phương pháp mới để thay thế cho các loạt trận play-off (bởi khi mọi thứ được định đoạt trong 2 lượt trận thì có thể dẫn đến không công bằng). Ông cũng nói rằng cần xem xét việc tăng suất cho khu vực Châu Phi và Châu Á bởi 2 khu vực này có số thành viên áp đảo (tổng cộng 100 thành viên) nhưng số vé dự World Cup lại kém xa Châu Âu và Nam Mỹ (vốn chỉ có 63 thành viên). Thậm chí tổng số suất của Châu Á và Châu Phi còn không bằng riêng Châu Âu.

Những gì mà Ngài Chủ tịch người Thụy Sỹ nói đúng là không phải không có lý. Nhưng cần nhớ rằng đây đã là kì World Cup cuối cùng mà Sepp Blatter còn tại vị (sau khi kết thúc nhiệm kì hiện tại vào năm 2015, Blatter sẽ không tiếp tục tranh cử).

Rõ ràng, với 18 năm cầm quyền của mình (từ 1998), nếu muốn, Ngài Chủ tịch hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này từ lâu rồi. Nhưng có lẽ để đảm bảo an toàn cho những cuộc bầu cử của bản thân, mà Sepp Blatter đã chờ mãi đến lúc chuẩn bị "hạ cánh", mới đưa ra câu chuyện này.

 	FIFA và Sepp Blatter hẳn cũng chẳng quan tâm đến việc Ronaldo hay Ibra vắng mặt tại World Cup 2014

FIFA và Sepp Blatter hẳn cũng chẳng quan tâm đến việc Ronaldo hay Ibra vắng mặt tại World Cup 2014

Trên thực tế, có lẽ Sepp Blatter có lẽ cũng chả chú trọng gì đến cái gọi là công bằng. Vì nếu thế, ông đã không bất ngờ vẽ ra cách bốc thăm chọn cặp play-off giữa các khu vực Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương và Nam Mỹ (thay vì FIFA ấn định trước). Để rồi đại diện Châu Á thì phải gặp Nam Mỹ, Châu Đại Dương gặp Bắc Mỹ, đồng nghĩa với việc đóng sập toàn bộ hi vọng có đại diện giành vé vớt của Châu Á và Châu Đại Dương. Khi mà thực lực của các đội bóng Bắc Mỹ và Nam Mỹ rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Ở World Cup 2010, FIFA đã ấn định Châu Á đá play-off với Châu Đại Dương còn Nam Mỹ đá với Bắc Mỹ, nhờ vậy New Zealand đã có mặt ở Nam Phi.

Ý tưởng công bằng của Ngài Chủ tịch được đưa ra dường như chỉ được nghĩ đến khi viễn cảnh World Cup có thể sẽ thiếu vắng những tên tuổi “hot” nhất như Ronaldo hay Ibrahimovic (chắc chắn 1 trong 2 người sẽ bị loại), Ribery… Nếu những ngôi sao này vắng mặt dĩ nhiên sức nóng của World Cup cũng giảm đi ít nhiều và cùng với đó dĩ nhiên những khoản doanh thu của FIFA cũng sụt giảm đáng kể.

Ronaldo hay Ibrahimovic ai sẽ phải dừng cuộc chơi. Đấy là thứ người hâm mộ đang nín thở chờ đợi. Nhưng hẳn đó chẳng phải là điều FIFA và Sepp Blatter quan tâm. Điều quan trọng với họ là sẽ thu được bao nhiêu tiền mà thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại