Quỷ đỏ oai hùng vào bán kết, Tottenham ngậm đắng ra về

Trần Chân |

(Soha.vn) - Các cầu thủ Man United đã có được chiến thắng thuyết phục trên sân Stoke City với tỉ số 2-0 để giành quyền vào chơi trận bán kết League Cup.

Capiton one Cup (tên cũ là League Cup) từ trước đến nay vốn vẫn được xem là một sân chơi mang tính “giải trí” đối với những ông lớn như Man United, Chelsea, Arsenal… Do đó, chuyện David Moyes tung đội hình phụ để đá tứ kết với Stoke là điều dễ hiểu.

Ở chiều ngược lại, Stoke được chơi trên sân nhà và đang đang ấp ủ một hoài bão lớn bằng việc đánh bại Quỷ đỏ. Vì với những đội bóng cấp dưới như Stoke, League Cup luôn được xem là cơ hội tốt để giành danh hiệu trong mùa giải khi các ông lớn vẫn thường thả lỏng.

Điều này dẫn đến việc các cầu thủ Man United đã gặp phải không ít khó khăn trong việc tạo dựng lối chơi trước một Stoke đang hừng hực khí thế chiến đấu. Trên hàng công của Man United với những sự góp mặt của Anderson và Welbeck gần như không tạo ra được bất kỳ điểm nhấn nào ngoại trừ những pha sút xa cầu may.

 

Bước sang đến hiệp 2, mọi sự đã khác khi Chicharito được tung vào sân. Chỉ đúng 4 phút sau khi xuất hiện, “hạt đậu nhỏ” đã tạo cơ hội cho Ashley Young tung ra cú sút hủy diệt đánh bại thủ thành Sørensen bên phía đội chủ nhà (phút thứ 62). Không lâu sau đó, đến lượt Evra tạo ra một tuyệt phẩm với cú sút đầy kỹ thuật vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 (phút thứ 78).

Thắng trận này, Man United giành được quyền vào bán kết League Cup một cách đầy thuyết phục. Và NHM nước Anh đang dần mơ về một trận chung kết là của riêng thành Manchester.

 

Trong một diễn biến khác, Tottenham một lần nữa gây ra nỗi thất vọng cho CĐV đội nhà khi để thua West Ham ngay tại White Hart Lane.

HLV Villas-Boas đã phải ra đi sau chuỗi thành tích đáng buồn của The Spurs. Đó là điều dễ hiểu khi mùa Hè vừa qua, đội bóng áo trắng thành London đã được đầu tư quá nhiều nhưng vẫn không đem lại hiệu quả như ý. Và tất nhiên, khi Tottenham chưa có được một vị thuyền trưởng mới theo đúng nghĩa, việc họ tiếp tục để thua trước West Ham là điều dễ hiểu.

 

Đáng trách ở chỗ, Tottenham là đội có được bàn thắng mở tỉ số sau pha lập công đẹp mắt của Adebayor (ở phút thứ 67) nhưng họ lại không giữ nổi thành quả của mình. Chỉ vẻn vẹn đúng 5 phút (từ phút thứ 80 đến 85), West Ham đã ghi liên tiếp được hai bàn thắng trước một hàng thủ chơi như mơ ngủ của Tottenham – giống như mấy trận gần đây.

Thua trận tại League Cup, nó không chỉ tước đi cơ hội giành danh hiệu của Tottenham mà còn khiến cho nỗi thất vọng của các CĐV bị đẩy đến cùng cực. Nếu không sớm tìm ra được một vị HLV mới và sốc lại tinh thần cũng như lối chơi của Tottenham, việc họ có tên trong tốp 5 Premier League đôi khi cũng trở nên xa vời.

 

Kết quả thi đấu tứ kết League Cup:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại