Quốc Vượng và cái Tết chỉ vui tấm áo mới

Đoàn Dự |

Hiện giờ đang làm sếp và cũng có những lúc tiền tiêu như nước, song niềm vui Tết lớn nhất với Quốc Vượng lại chỉ là một bộ quần áo mới!

“Ngày còn bé - 8, 9 tuổi gì đó, bố mẹ không đủ tiền sắm Tết. Khi đó dì, em gái mẹ, đến Tết là mua cho các cháu mỗi đứa một bộ quần áo.

Mình chỉ chờ đến dịp đó để được một bộ quần áo mới” – cựu danh thủ Quốc Vượng chia sẻ khi được hỏi đâu là kỉ niệm vui nhất của anh trong những dịp Tết đã qua.

Cái Tết “cả nhà cùng khóc” của Đặng Gia Mẫn

Những năm này, Quốc Vượng không còn đá bóng mà chuyển sang nhiều nghề khác nhau. Điều vui là công việc của anh đang ngày một tấn tới, giúp cho những dịp Tết cũng ngày một đầy đủ hơn.

Quan trọng nhất với Quốc Vượng là Tết luôn được ở bên vợ, con, bố mẹ và những người thân quen.

“Mình thích nhất là đưa vợ đi sắm Tết, rồi về quê thăm họ hàng. Tết nào cũng vậy, mình không bao giờ thiếu việc về quê thắp hương, rồi đến nhà thầy Nguyễn Văn Thịnh (cựu HLV SLNA)”.

Quốc Vượng đưa vợ đi sắm Tết

Quốc Vượng đưa vợ đi sắm Tết

Vui Tết, Quốc Vượng đôi khi lại cảm thấy nhớ về và buồn những ngày tháng trong trại giam. Theo anh, đó là những cái Tết buồn nhất.

“Tết trong trại giam rất buồn. Còn sau này trở về bên vợ con, Tết nào cũng ấm cúng, hạnh phúc”.

Trong những ngày đầu năm mới này, giống như bao người, Quốc Vượng cũng tích cực đi đền, chùa để cầu an và may mắn. Anh luôn ưu tiên việc cầu bình an, sức khỏe cho bố mẹ, vợ con rồi mới đến cầu may mắn.

“Ngày chưa có vợ con, mình đi đền chùa theo bạn bè, vui là chính. Còn giờ thì đã ý thức được vấn đề tâm linh.

Mình hay đi cầu vào buổi sáng, trước là mong bình an, sức khỏe cho bố mẹ, vợ con. Đặc biệt là con trai, mình mong cháu sẽ cứng cáp hơn nữa.

Khi đi thì trước tiên là về quê thắp hương tổ tiên. Rồi sau đó đi đền, chùa gần nhà. Năm ngoái mình có đi chùa Hương, đền Ông Bẩy với bạn bè.

Nhưng năm nay mồng 8 đã phải lên công ty rồi nên không đi được” – Quốc Vượng tiếp.

Niềm vui nhất bây giờ của cựu tuyển thủ Việt Nam là bên gia đình nhỏ

Niềm vui nhất bây giờ của cựu tuyển thủ Việt Nam là bên gia đình nhỏ

Chia sẻ những điều mong muốn trong năm mới 2015, Quốc Vượng không mong gì nhiều cho mình, chỉ muốn những người xung quanh được hạnh phúc.

“Mình cầu mong sức khỏe cho bố mẹ, vợ con và những người thân trong gia đình.

Cầu mong trẻ em trên thế giới không phải khổ, có một tuổi thơ đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Mình cũng mong sẽ không còn chiến tranh nữa.

Với riêng mình thì có nhiều điều muốn hướng đến trong công việc. Mình muốn chứng minh cầu thủ không chỉ biết có đá bóng và tiêu tiền mà còn có thể làm ăn tốt, kinh doanh tốt.

Cũng trong dịp năm mới, mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi người. Và mong rằng công ty Vodka cá sấu sẽ thành công hơn nữa!”

Xem thêm ảnh Quốc Vượng đón Tết 2015:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại