QUAN ĐIỂM OLIVER HOLT: Đừng thần thánh hóa Messi nữa!

Tiêu Hoa |

“Tôi biết rồi, Messi là một thiên tài. Lần nào được xem cậu ta trực tiếp trên sân, tôi cũng thấy như một niềm vinh dự. Tôi cũng muốn tôn thờ Messi, nhưng còn quá sớm!”

Nhu cầu tôn vinh Lionel Messi như cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đang tăng dần theo mỗi trận anh ta ra sân.

Tôi biết rồi, Messi là một thiên tài. Lần nào được xem cậu ta trực tiếp trên sân, tôi cũng thấy như một niềm vinh dự.

Tôi luôn muốn giữ gìn những kỷ niệm ấy, sao cho chúng cháy bừng như ngọn lửa luôn. Cậu ta là mẫu cầu thủ có thể khiến mọi thứ bùng nổ.

Cậu ta là một tay săn bàn thiên bẩm, một phù thủy khi rê dắt bóng và là một nhà kiến tạo tuyệt hảo.

Đúng, câu ta đã hành hạ Manchester City trên sân Camp Nou vào đêm thứ Tư vừa qua. Cái cách cậu ta xỏ háng James Milner, bẻ lưng Bacary Sagna trước khi Joe Hart vất vả cứu rỗi City thật điên rồ.

Rồi còn cú vuốt bóng bổng cong đúng nơi Ivan Rakitic có mặt, ấn định chiến thắng nữa. Đúng là ma thuật.

Con người luôn muốn tin những thứ người ta muốn tin. Nhưng khi đã mắt thấy tai nghe một trận đấu như thế thì thật là...

“Ai cũng nghĩ rằng họ có người vợ xinh đẹp nhất thế gian” – Arsene Wenger từng đùa như thế. Và giờ thì ai cũng cho rằng chẳng có cầu thủ nào trên thế giới này được như Messi.

Điều khiến tôi mếch lòng là những chiến dịch ca ngợi không ngớt về Messi. Cứ như thể chưa từng có cầu thủ nào sánh được với tầm vóc của cậu ta.

Cứ như thế Messi đã trở thành một vị thánh, còn việc đem ai đó ra để so sánh với cậu ta sẽ luôn là thừa thãi.

Với tư cách một CĐV, tôi cũng muốn tôn thờ Messi, nhưng tôi không nghĩ cậu ta là người vĩ đại nhất lịch sử.

Cậu ta mới chỉ 27 tuổi, chưa giành được những thứ mà các huyền thoại khác từng giành được, nhất là trong màu áo ĐTQG.

Mỗi tuần trôi qua thì lại có những biểu đồ minh họa về kỷ lục Messi mới lập xuất hiện.

Chân sút hay nhất lịch sử La Liga, chân sút hay nhất lịch sử Barcelona, chân sút hay nhất lịch sử Champions League. Danh sách hãy còn dài nữa – thật đáng kinh ngạc.

Nhưng đôi khi những thông số cá nhân lại vô nghĩa. Thể thao, trên hết, là danh hiệu. Với bóng đá, danh hiệu tập thể mới thực sự là đỉnh cao.

Dĩ nhiên nếu bạn là một cầu thủ tuyệt vời trên khía cạnh cá nhân, người ta sẽ trông chờ bạn gây cảm hứng để đội của bạn giành những danh hiệu quan trọng.

Thế nên xét trên quan điểm này, vị thế của Messi trở nên lung lay trước những cái tên lỗi lạc.

Ví dụ, Pele từng ghi hơn 1.000 bàn trong sự nghiệp. Nhưng điều khiến ông ta trở nên vĩ đại là 3 lần vô địch World Cup cùng ĐT Brazil, chỉ trong 12 năm. Lẽ ra đã là 4, nếu ông không gặp sự cố 1966.

Pele ăn mừng vô địch World Cup trong những vòng tay Brazil

Pele ăn mừng vô địch World Cup trong những vòng tay Brazil

Một ví dụ khác gần gũi với Messi hơn, đó là Diego Maradona năm 1986.

Trong giải đấu được tổ chức tại Brazil năm qua, nơi Argentina tiến vào đến chung kết, Messi đã có những khoảnh khắc xuất thần nhưng lại không phải cầu thủ hay nhất đội – đó là Javier Mascherano.

Angel Di Maria cũng có công lớn. Điều này trái ngược với cách Maradona khiến tất cả mọi người phải nói về ông, và chỉ ông, khi Argentina đăng quang World Cup 1986.

Diego Maradona đi vào lịch sử khi kéo cả Argentina tới chức vô địch

Diego Maradona đi vào lịch sử khi kéo cả Argentina tới chức vô địch

Những người yêu Messi bằng cả trái tim sẽ nói rằng ở thời đại này, World Cup không còn danh giá như thời xưa.

Dù rằng đó là một lý lẽ rất thiếu hợp lý – không kể hết nổi tên những cầu thủ khẳng định ý nghĩa của World Cup với chính họ - hãy thử tạm quên danh hiệu cùng ĐTQG đi.

Đồng nghĩa rằng hãy nói về những danh hiệu ý nghĩa ở cấp CLB. Champions League thường được coi là đỉnh cao lớn nhất - ở góc độ này, Messi lại một lần nữa phải lung lay.

Cậu ta chơi cho Barcelona, tập thể được coi là mạnh mẽ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng khoan, cậu ta đã giành được bao nhiêu chức vô địch Champions League cùng CLB? Phải rồi. Hai.

Paolo Maldini đã vô địch 5 lần. Clarence Seedorf 4 lần cùng 3 CLB khác nhau. Raul Gonzalez 3 lần. Nếu tính giai đoạn giải đấu này chưa đổi tên, Johan Cruyff và Franz Beckenbauer cũng đã có 3 lần.

Ferenc Puskas và Alfredo Di Stefano thậm chí là 8 lần. Những cái tên ấy sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong dấu ấn lịch sử.

Seedorf đã được ghi nhận như một trong những cầu thủ thành công nhất

Seedorf đã được ghi nhận như một trong những cầu thủ thành công nhất

Chúng ta đều có những ý niệm riêng về vẻ đẹp của bóng đá. Messi, không còn nghi ngờ gì nữa, phù hợp với tất cả mọi tiêu chí của tôi.

Nhưng nếu chọn ra điều đẹp đẽ nhất, thần kỳ nhất, vĩ đại nhất thì tôi sẽ chọn trận chung kết World Cup 1970. Nói cụ thể hơn là màn trình diễn của Pele.

Cách ông ấy nhận trái bóng từ Jairzinho, dừng một nhịp trước khi phất sang cho Carlos Alberto. Đó là một khoảnh khắc đơn giản đến vĩ đại, hình ảnh của một thiên tài hòa mình trong tập thể.

Holt khẳng định Messi cần giành nhiều thành tích tập thể hơn

Holt khẳng định Messi cần giành nhiều thành tích tập thể hơn

Tôi sẽ không tranh luận, nếu bạn vẫn cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng hãy nhớ rằng lịch sử bóng tròn đã đến cả trăm năm. Rất nhiều đôi chân vĩ đại đã từng chạy trên thảm cỏ lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại