QUAN ĐIỂM Martin Samuel: Messi cũng ích kỉ như Ronaldo. Nhưng Messi "diễn" giỏi hơn!

Gia Hưng Lược dịch |

Lionel Messi tương phản hoàn toàn với Cristiano Ronaldo? Không hề. Messi chẳng khác gì Ronaldo: cũng vòi vĩnh, cũng ích kỉ. Chỉ là anh "diễn" giỏi hơn.

Dưới đây là bài viết từ quan điểm của nhà báo Martin Samuel trên tờ Daily Mail:

Đã là thiên tài thì phải khác người

"Gareth Bale bị la ó vào đêm Chủ nhật vì không chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo. Real Madrid đánh bại Espanyol 3-0 nhưng các CĐV Real vẫn không hài lòng.

Ronaldo không giấu diếm sự giận dữ. Cánh tay anh giơ rộng, khuôn mặt anh cau có. Anh hét lên một câu chửi thề mà các khán giả xem TV có thể đọc khẩu hình.

Quả bóng Vàng 2014 là một dịp tốt để chúng ta lại so sánh hai anh. Có những điểm tương đồng, có nhiều điều tương phản. Messi, người bạn đồng hành tốt bụng, một người hùng khiêm tốn, nhút nhát, nhún nhường, vì đồng đội.

Ronaldo, nạn nhân, một con công bóng bẩy kiêu ngạo và khệnh khạng, nhìn trừng trừng, cười khinh bỉ vào mặt những kẻ chuyền hỏng. Chúng ta yêu bộ áo khoác thiên tài lấp lánh của Messi. "Khi giải nghệ, tôi muốn được nhớ đến như một người biết điều", anh nói.

Messi (ngoài cùng bên phải) luôn hiện lên "vô tư" thế này.

Đó là quan điểm đáng ngưỡng mộ. Vô lý đến đáng yêu, mà ta không thấy ở các thiên tài. Mozart lãnh đạm với mọi người. Stephen Hawking cũng vậy.

Thế thì vì sao Messi lại khác biệt? Sự thật thì Messi chẳng có gì khác biệt. Anh cũng giống Mozart. Anh cũng như Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic hiểu hơn ai hết chuyện này. Anh chỉ trích tầm ảnh hưởng của Messi trong phòng thay đồ khiến anh không được chơi ở vị trí sở trường và thậm chí khiến anh phải ra đi.

"Mọi chuyện bắt đầu tốt, cho đến khi Messi phàn nàn", Ibra nói. "Hắn ta muốn được chơi ở trung tâm, không phải hai cánh, vì thế hệ thống chiến thuật phải thay đổi từ 4-3-3 sang 4-5-1. Nên tôi phải hy sinh và từ đó không thể được tự do chơi như ý thích".

Chúng ta có thể bác bỏ cuộc chiến giữa những cái tôi. Chúng ta lao vào những câu chuyện vẽ lên bức tranh tương phản của Ronaldo với Messi, một cuộc đấu, mà không nhận ra là họ tương đồng, và họ cũng là con người bình thường.

Messi đòi hỏi khéo léo, Barcelona biết cách hy sinh

Từ Barceona thời đỉnh cao của Pep Guardiola đến Argentina ở World Cup 2014 tại Brazil, các dòng tít báo đều giống nhau:

Hãy giúp Messi hạnh phúc. Và phải làm cho Messi hạnh phúc. FIFA thậm chí trao Quả bóng Vàng World Cup 2014 ở Brazil cho anh, thay vì trao nó cho một thành viên của đội vô địch Đức.

Anh có cùng nhà tài trợ Adidas với FIFA. Đấy cũng là một yếu tố để anh đoạt giải. Nhưng chi tiết nhà tài trợ cũng phản ánh sự đặc biệt của Messi, tầm ảnh hưởng đặc biệt của một cầu thủ quan trọng.

Messi cũng được nuông chiều như bất cứ cầu thủ giỏi giang nào, chỉ khác là anh không lợi dụng nó để phô trương.

Còn Ronaldo (ngoài cùng bên trái) chẳng bao giờ giấu nổi sự giận dữ, thất vọng.

Cho đến giờ, vẫn có thông tin cho là Messi gây ảnh hưởng để Luis Enrique bị sa thải. Rằng anh muốn chuyển đến đội bóng mới vào mùa Hè tới. Anh cảm thấy không được ủng hộ trong giai đoạn của Chủ tịch Maria Bartomeu.

Bartomeu muốn bằng mọi giá phải giữ Messi lại. Ông không muốn được nhớ đến là người khiến Messi phải ra đi. Và bởi vậy, ông phải đáp ứng những yêu cầu của Messi.

Barcelona chỉ đơn thuần làm giảm thiểu hóa những rạn vỡ vì một cá nhân. Messi không phải một linh hồn hoàn hảo. Anh được chơi cho một tập thể siêu việt, với các HLV đáp ứng các yêu cầu của anh, và các đồng đội làm theo những mong muốn của anh.

Messi là một cầu thủ của lịch sử, người ghi bàn vĩ đại nhất giải đấu La Liga và Champions League. Anh muốn chơi mọi trận đấu và Pep Guardiola đồng thuận với điều đó.

Hợp đồng của anh được gia hạn thường xuyên và cựu Giám đốc Ferran Soriano đồng tình với mong muốn ấy. Đúng là Messi có đôi chút khác Ronaldo, nhưng không nhiều, mà đúng hơn anh là một diễn viên giỏi hơn.

Ronaldo không thể che giấu cảm xúc và mong muốn giỏi như Messi. Anh cần bản thân là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh cần những đường chuyền chuẩn xác nhất. Messi che đi những mong muốn nhỏ nhoi của mình một rất giỏi giang, và rất ít khi công khai chúng.

Xavi không thể chuyền mọi đường đều chuẩn xác như đặt đến chân anh, nhưng nếu giả sử có không hài lòng, anh cũng chỉ đơn giản là nhún vai. Một diễn viên tài giỏi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại