Premier League: Đâu rồi cuộc chiến “Big Four”?!

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Thành Manchester chung khúc hoan ca chiến thắng trong khi các đội bóng thủ đô đang bám đuổi trong những hi vọng mong manh.

Quà Noel sớm cho “ông già gân”

Một tuần nữa mới đến Noel, nhưng Sir Alex và các học trò đã nhận được món quà sớm: chức vô địch mùa đông. Và đó sẽ là một bước đệm hoàn hảo để họ đòi lại vinh quang ở mùa giải này.

Man United tiếp tục cho thấy phong độ ổn định đến đáng sợ của mình khi giành chiến thắng 3-1 trước Sunderland. Không có một áp lực nào lên những đôi chân của các Quỷ đỏ dù rằng trước đó ít giờ, đối thủ cùng thành phố Man City đã có chiến thắng với tỉ số tương tự trước Newcastle.

Man Utd lại thắng và họ vẫn dẫn đầu

Persie và Rooney đều đặn nổ súng trong khi các CĐV có thể vui mừng bởi Vidic đã trở lại. Có thể, tác động từ sự trở lại của Vidic thì cần có thời gian kiểm chứng, nhưng sự nguy hiểm của cặp song sát Rooney - Van Persie đã rõ mười mươi khi thấy cả hai như cặp bài trùng; một đôi bạn cùng tiến.

Dẫu sao, việc Man United dẫn trước Man City vào thời điểm này cũng tạo một lợi thế to lớn để họ bứt phá vào giai đoạn hai của mùa giải. 

Còn 2 vòng đấu nữa, Premier League sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi nhưng lúc này đã có thể khẳng định Man United bỏ túi chức vô địch mùa Đông. Quà Noel đã đến sớm với nửa đỏ thành Manchester và đây được xem như bước đệm để Quỷ đỏ đòi lại những gì đã mất ở mùa trước.

Chỉ còn đây nỗi mệt nhoài London

Premier League trong những năm gần đây vốn được biết đến như cuộc chiến “Big Four” đầy sôi động và hấp dẫn. 

Thế nhưng ở mùa giải năm nay, Chelsea hụt hơi sau hồi đầu mùa thăng hoa; Arsenal tiếp tục cho thấy “vẫn chỉ là những đứa trẻ” trong khi Tottenham chưa đủ phẩm chất để ngồi lên “mâm trên”… thì cuộc đua tại xứ sương mù chỉ còn là song mã; là câu chuyện riêng của người Manchester.

Trước vòng 17, Tottenham mới có 26 điểm, đứng thứ năm, kém Chelsea ba điểm. Nhưng với chiến thắng 1-0 trước Swansea, thầy trò Villas-Boas đã vươn lên thứ tư và có cùng điểm số như đội bóng cùng thành phố London, dù đá nhiều hơn một trận.

Tottenham là điểm sáng lớn nhất tại thành London

Sự thăng tiến của Totenham chắc chắn sẽ khiến Chelsea cảm thấy ngột ngạt, khó thở hơn lúc nào hết. Nếu lại thắng tiếp Stoke City ở trận đá sớm vòng 18 thứ bảy tuần này, Tottenham sẽ soán vị trí thứ ba trước và gia tăng áp lực vốn đã rất khủng khiếp lên Chelsea khi họ tiếp Aston Villa trong trận đá muộn ngày chủ nhật.

Còn với Arsenal, thầy trò Wenger vẫn cứ luẩn quẩn biện minh cho sự lận đận của mình tại mùa giải năm nay mà quên nhìn vào vị trí thực tại, đứng thứ 8 trên BXH với một trận đá muộn vào đêm nay. Khoảng cách 18 điểm với đội đầu bảng là cả một khoảng cách đo bằng vận tốc của ánh sáng…

Có một thực tế đáng buồn với không ít người London: Nếu Manchester tranh giành ngôi đầu thì những người London lại đấu đá nhau cho những vị trí thứ 3 và 4. 

Nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy khi người ta vốn nghĩ London sẽ là đối trọng duy nhất với Manchester trong vài năm gần đây; bởi Liverpool lúc này nhắc đến càng thêm buồn.

Quỷ đỏ vùng Merseyside ư? Đơn giản là tuyệt vọng! Thất thủ 1-3 ngay tại Anfield trước đội bóng cận kề nhóm “đèn đỏ” như Aston Villa hôm cuối tuần đủ để thấy The Kop đang bệ rạc như hình ảnh của chính họ trong mấy mùa gần đây!

Có lẽ, thời của “Big Four” đã qua mất rồi…

Kết quả cụ thể vòng 17 Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại