Oscar đã có thể trở thành một… cha xứ

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Ít người biết, Oscar từng có thể trở thành một cha xứ thay vì cầu thủ bóng đá như hiện tại.

Oscar được biết đến như một người rất sùng đạo Thiên Chúa. Tuần nào, tiền vệ người Brazil cũng lui tới nhà thờ ít nhất 2 lần. Trước mỗi trận đấu, anh luôn cầu nguyện Chúa phù hộ cho mình để cảm thấy thư giãn và tự tin hơn.

Nhưng không chỉ sùng đạo, Oscar thậm chí còn từng được bố mẹ hướng cho làm cha xứ. Theo học trường Dòng Americana, Sao Paulo ngay từ khi còn nhỏ, phụ và mẫu thân Oscar ban đầu chỉ coi việc học bóng đá của anh là phụ.

Oscar thích chơi bóng đá thì bố mẹ chiều anh cho gia nhập học viện Uniao Barbarense. Chứ thực chất, ông bà thân sinh ngôi sao sinh năm 1991 chẳng có mấy hứng thú với môn thể thao vua.

“Bố mẹ chưa bao giờ đến xem tôi thi đấu khi còn khoác áo Uniao Barbarense. Họ chỉ đưa đón tôi đúng giờ và không bao giờ vào sân hay hỏi thăm các HLV về tình hình của tôi. Với họ, tôi phải trở thành một cha xứ, điều mà họ luôn mong muốn vì gia đình tôi rất sùng đạo”, Oscar kể.

Bố mẹ Oscar không hề biết gì về sự xuất sắc của anh. Tại Uniao Barbarense, Oscar là một trong những cậu bé được đánh giá có triển vọng nhất. Oscar lọt vào tầm ngắm của Sao Paulo và được đại diện của đội bóng từng đào tạo ra Kaka tiếp cận khi mới 13 tuổi.

 Oscar bên cạnh cô vợ Ludmila

Oscar bên cạnh cô vợ Ludmila

Nhưng khi Marcelo Silva, người phụ trách tuyển dụng tài năng trẻ của Sao Paulo liên lạc với gia đình Oscar, ông nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Bố mẹ Oscar không muốn cho anh đi vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Ước nguyện của họ là thấy Oscar khoác lên mình chiếc áo choàng của một cha xứ, đi giảng đạo Thiên Chúa và nghe những con chiên xưng tội mỗi ngày. Nhưng mặc cho sự phản đối kịch liệt của cha mẹ, Oscar nằng nặc đòi chạy theo tiếng gọi của Sao Paulo.

Oscar vẫn đều đặn đến trường học nhưng nhịn ăn để gây áp lực cho cha mẹ. Cuối cùng sau đúng 1 tuần tuyệt thực, Oscar đã nhận được cái gật đầu của những bậc sinh thành ra mình để cập bến Sao Paulo.

Oscar tiếp tục theo học ở trường Dòng Americana nhưng sau khi hoàn thành chương trình, anh sẽ không tham gia cuộc thi vào trường chuyên đào tạo những cha xứ nữa. Thay vào đó, Oscar tập trung lo cho sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

“Tôi luôn tin vào Chúa nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi muốn trở thành một cha xứ. Tôi tin Chúa cũng muốn tôi theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Tôi không nghĩ mình đã sai khi chơi trò nhịn ăn để ép bố mẹ chiều theo mình. Những thành công mà tôi đã có được khiến bố mẹ tôi tự hào. Không cần làm một cha xứ, tôi vẫn có thể khiến họ nở mày nở mặt”, Oscar nói thêm.

Oscar mới chưa đầy 23 tuổi nhưng đã có vợ là cô bạn thanh mai trúc mã, Ludmila. Cô mang trong mình 2 dòng máu là Nhật Bản và Brazil. Tháng 1/2014, Oscar vui mừng thông báo cho tất cả trên Instagram rằng anh và bà xã đang chờ đón đứa con đầu lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại