Nữ cầu thủ xấu số bị ám hại tại vườn chanh

Làng thể thao Hà Lan rúng động sau vụ nữ cầu thủ bóng chuyền Ingrid Visser bị giết hại.

Ingrid Louise Visser đã mất tích cùng bạn trai Lodewijk Severein khi cả hai không thấy trở về khách sạn ở Murcia từ ngày 17/5. Và cho tới ngày 28/5 vừa qua, cảnh sát mới tìm thấy thi thể của Visser và Severein ở vườn chanh ngoại thành Murcia trong một ngôi mộ được đào lấp vội vã.

Ngay sau đó cảnh sát đã bắt giữ được 3 kẻ tình nghi có liên quan tới cái chết của đôi trai gái này. Và theo cảnh sát trưởng của Murcia, Cirilo Duran thì đây là vụ án mạng nghiêm trọng có liên quan tới công việc kinh doanh. Một người đàn ông Tây Ban Nha 36 tuổi và hai người Rumani 47 tuổi và 60 tuổi đã bị bắt giữ tại Valencia. Tất cả đều bị tình nghi liên quan trực tiếp tới sự biến mất của cặp đôi người Hà Lan.

Nữ cầu thủ xấu số bị thủ tiêu với bạn trai, Thể thao, cau thu bi thu tieu, cau thu bi giet, nu cau thu bong chuyen, Ingrid Visser, Lodewijk Severein, bong chuyen ha lan, bong chuyen, the thao, tin the thao, bao the thao, the thao 24h, tinthethao, bao
Visser và bạn trai Severein bị giết hại

Người đàn ông Tây Ban Nha theo tiết lộ trên tờ El Pais có tên là Juan Cuenca Lorente, cũng chính là huấn luyện viên cũ và giám đốc kỹ thuật của đội Atletico Voleibol Murcia năm 2005, đội bóng mà Visser từng chơi vào giữa những năm 2009 và 2011. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của cặp đôi người Hà Lan.

Ingrid Visser là nữ cầu thủ bóng chuyền tên tuổi của Hà Lan và từng 514 lần khoác áo đội tuyển quốc gia tính từ năm 1994 đến năm 2012. Cô là thành viên của đội tuyển bóng chuyền Hà Lan vô địch châu Âu năm 1995 và vô địch thế giới năm 2007. Bạn trai của Visser là Lodewijk Severein, 57 tuổi, cũng chính là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền Hà Lan từ năm 2006 đến 2009.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại