Rosell và Tito đang phá nát La Masia

An Nhiên |

(Soha.vn) - Những tháng ngày “bá đạo” của lò La Masia đang dần qua đi để nhưỡng chỗ lại cho đồng tiền lên tiếng.

Barca vượt mặt Real để mua thành công Neymar. Các culé ăn mừng như vừa giành chức vô địch. Chủ tịch Sandro Rosell hứa cấp thêm ít nhất 50 triệu euro để Tito Vilanova thoải mái mua sắm. NHM xứ Catalan như mở cờ trong bụng khấp khởi chờ xem ngôi sao tiếp theo nào sẽ cập bến sân Nou Camp.

Dải ngân hà của Barca đang ngày càng rực rỡ. Nhưng ẩn sau sự rực rỡ đó lại là một bóng đen lớn đang bao trùm lấy La Masia. Một lứa tài năng trẻ đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị đá ra đường khi mà Nou Camp ngày càng trở nên chật chội. Những ngôi sao sáng sắp đến cũng đồng nghĩa với cơ hội dành cho họ vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn nữa.


	Barca đang tự rẻ rúng chính những tài năng trẻ của mình

Barca đang tự rẻ rúng chính những tài năng trẻ của mình

Đã từng có thời, lò La Masia làm mưa làm gió tại La Liga, đấu trường châu Âu và thậm chí là cả sân chơi tầm cỡ thế giới. Chuyện Barcelona hay Tây Ban Nha ra sân với 8 hoặc 9 cầu thủ xuất thân từ La Masia là chuyện cơm bữa. Thậm chí, Tito Vilanova đã từng gây sửng sốt khi cho 11 cầu thủ của Blaugranes đứng trên sân đều xuất thân từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của CLB (trận gặp Levante ngày 26/11/2012).

Nhưng cái quá khứ hào hùng chỉ mới đây thôi đã qua một cách nhanh chóng. La Masia giờ đây đang bị rẻ rúng một cách đáng kinh ngạc. Tello, Bartra, Thiago và Montoya từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một “Dream team La Masia mới” tại Nou Camp. Nhưng giờ thì số phận của họ đang ra sao? “Xavi mới” Thiago đang rục rịch tìm cho mình bến đỗ mới khi anh gần như không có cơ hội ra sân. Xavi già thì đã có Fabregas (cũng đang tính đường chuồn!), đó là chưa kể đến cái tên Mata cũng đang được nhắc đến rất nhiều tại Nou Camp.

Sự xuất hiện của Neymar coi như “đá” Tello ra đường. Tài năng trẻ này sẽ gần như không có cơ hội ra sân trong mùa giải tới khi mà ngôi sao người Brazil đương nhiên là ưu tiên hàng đầu của Tito. Đó là chưa kể đến một Villa to đùng đang án ngữ trước mặt. Montoya cũng khó có cơ hội ra sân khi Barca đang tính mua thêm một hậu vệ cánh phải nữa. Tương tự là Marc Bartra với Mats Hummels đã ở cửa sân Nou Camp.

Barcelona đang bị cuốn vào cuộc chơi của đồng tiền. Ở đó, sẽ không có chỗ cho những cầu thủ trẻ, cho sự kiên nhẫn để chờ các “sao mai” trưởng thành. Sẽ thật nghịch lý nhưng đó chính là cái giá cho sự thành công vượt ngoài sức tượng tượng của Barca trong những năm qua.

Các culé sẽ không có quyền oán trách Tello, Bartra, Thiago hay Montoya nếu như họ tiếp bước những Bojan, Dos Santos rời sân Nou Camp trong mùa Hè này. Chính họ mới là những người bị phản bội!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại