Nỗi khổ khó nói của BLV Quang Tùng

Đoàn Dự |

Hẳn khi ấy, Quang Tùng cũng cảm thấy rất "khổ", vì đến đi WC lúc nhậu ngà ngà say rồi mà vẫn phải nhận quá nhiều tình cảm từ NHM.

Lịch làm việc "khủng khiếp"

Mới tốt nghiệp Đại học TDTT, Quang Tùng về làm phong trào ở một đơn vị thuộc sân bay Nội Bài. Đến đầu năm 97, VTV3 tuyển BTV, BLV Thể thao, anh lập tức xin về.

Là một trong những BLV trẻ đi đầu trong thời đại chiếu bóng đá theo kiểu mới, Quang Tùng, Quang Huy, Long Vũ gặp không ít khó khăn.

Tiêu biểu là thời bấy giờ, công nghệ thông tin rất thiếu thốn. Để tìm kiếm thông tin chuẩn bị cho trận đấu thường phải mất đến... nửa ngày.

Rồi việc thiếu nhân sự cũng khiến Quang Tùng và đồng nghiệp lâm vào cảnh “vò đầu, bứt tai” mỗi khi đến sự kiện lớn.

Có lúc, Quang Tùng phải làm việc từ 8h sáng kéo dài đến tận 9, 10h tối mới được về.

Mà buồn cười 1 chỗ, khi có giải bóng đá thì chàng BLV trẻ cũng mệt, hết giải, lại càng... mệt hơn.

“Ngoài làm BLV, mình còn kiêm vai trò BTV. Chính vì thế khi không có các giải đấu thì phải làm những chương trình đưa tin tổng hợp.

Mà thời trước năm 2000, tìm kiếm thông tin rất khó. Cứ đến thứ Năm là ông Quang Huy, Quang Tùng lại “cong mông” lên, lo tìm kiếm, nhờ vả để làm tổng hợp” – Quang Tùng chia sẻ.


May mắn cho Quang Tùng và các BLV bóng đá Việt Nam khác là hiện công nghệ thông tin trong nước đã rất phát triển.

May mắn cho Quang Tùng và các BLV bóng đá Việt Nam khác là hiện công nghệ thông tin trong nước đã rất phát triển.

Đi WC cũng khó...

Trong thế giới bóng đá, không chỉ cầu thủ, HLV mới bị đem ra chuyển nhượng, mà việc tranh giành các BLV tên tuổi cũng khốc liệt chẳng kém.

Bản thân Quang Tùng cũng từng nhận rất nhiều lời đề nghị tốt để chuyển công tác. Tính ra, số lần anh tìm bến đỗ mới không kém bất cứ ngôi sao bóng đá nào!

Làm việc nhiều, sai sót cũng nhiều và đó là “tai nạn nghề nghiệp” mà những BLV như Quang Tùng buộc lòng phải chấp nhận.

Chuyện nhầm thông tin trong thời đại công nghệ thông tin thiếu thốn là khá dễ gặp.

Ngoài ra, còn muôn vàn sai sót tưởng chừng như rất nhỏ nhặt khác, lại bị khiển trách vì dính tới… chính trị.

Với riêng Quang Tùng, anh cũng tự nhận điểm yếu của mình “Nói nhiều quá mà không có trọng điểm”.

Biết không thể khắc phục điểm yếu này, Quang Tùng luôn phải tự dặn mình cần tiết chế, tránh để cảm xúc thăng hoa và lại... tuôn ra như suối chảy.

Chê lắm, thì khen cũng nhiều. BLV không phải một ngôi sao giải trí, nhưng việc xuất hiện trên truyền hình, trong lĩnh vực được cả thế giới hâm mộ vô tình giúp họ trở nên nổi tiếng.

“Nhiều người nhận ra mình, bảo ai mà sao quen quá thì vẫn hay đùa “em chạy xe ôm ở đầu ngõ nhà anh”.

Nhưng ấn tượng nhất là những lần về Bình Định, Bình Dương. Có lần mình vào quán nhậu ở đó ăn, muốn đi WC mà khi trở về bàn thì... say rồi.

Có rất nhiều người dưới đó nhận ra mình và muốn chia sẻ. Thành ra khi WC xong 1 vòng, cuộc nhậu cũng kết thúc do không thể tiếp tục.

Những kỉ niệm như thế thật sự đã nuôi dưỡng niềm đam mê trong mình”.


Quang Tùng (giữa) trong lần đến Nam Phi tác nghiệp VCK WC 2010.

Quang Tùng (giữa) trong lần đến Nam Phi tác nghiệp VCK WC 2010.

Chuyện tình hiếm thấy

“Mình thường tránh thức khuya vào những lúc không phải làm việc, để còn giữ sức khỏe “tác chiến”.

Cũng từng có giai đoạn mình kiêng bia và nước đá nhưng sau này thì không cần, vì chẳng ảnh hưởng lớn lắm.

Quang Huy thì ít uống bia, có uống chỉ uống bia nóng” – Quang Tùng chia sẻ.

Quang Tùng nhìn thoáng qua rất đào hoa, vì phong độ và có tài ăn nói. Nhưng thực tế, từ lúc biết yêu đến giờ, anh mới có duy nhất một người phụ nữ.

“Từ thời trai trẻ đến lúc kết hôn, mình chỉ yêu có 1 người.

Hồi đó cũng may nhờ ông bố nuôi của vợ thích Thể Công, nên chuyện tình của cả 2 cũng được ủng hộ rồi ra kết quả như bây giờ.

Chứ thực tế nói về điểm mạnh của 1 cậu con trai, mình không có nhiều. Đầu tiên phải là bề ngoài rồi tiền đồ, gia thế…”.

Kỳ lạ một điều là vợ Quang Tùng không hề thích bóng đá. Tuy nhiên do từng làm truyền hình, nên rất hiểu và thông cảm cho chồng. Nói về chị, có một giai thoại khá hài hước.

Cụ thể, một người thân cận với Quang Tùng kể rằng vì quá mê bóng đá cùng công việc bình luận, nên anh mang nó cả vào giấc ngủ.

Trong mơ, Quang Tùng thấy mình co chân sút bóng thật mạnh, nhưng không ngờ ngoài đời lại là… đá trúng vào người bà xã. Kết quả thế nào thì chắc ai cũng có thể đoán ra.

“Nói đến vợ, mình lại nhớ 1 kỉ niệm không thể quên. Đấy là SEA Games năm 1999, mình thì bị đau mắt, lại phải làm trong khi vợ đẻ con đầu lòng.

Năm đó Quang Huy đi SEA Games bên Brunei nên mình phải gánh hết phần việc của cậu ấy ở nhà, độ vất vả tăng cao, lại thêm chuyện gia đình.

Cũng vì thế, mình còn lây bệnh đau mắt cho con mới sinh mất mấy ngày. Trải qua quãng thời gian khủng khiếp đó mà khả năng chịu đựng và ý thức trách nhiệm tăng lên”.

Cưới nhau từ năm 1998, đến nay Quang Tùng và vợ đã hơn 17 năm bên nhau. Đáng ngạc nhiên là tình cảm vợ chồng cứ ngày một tăng cao, lãng mạn hơn trước.

“Nhờ có nhiều kinh nghiệm sống hơn, mà sắc màu tình yêu giữa 2 vợ chồng thêm phong phú. Cá nhân mình chân thành, đơn giản nhưng luôn cố gắng để lãng mạn hết sức với vợ”.

Ý thức được công việc bận rộn đến mức cả ngày không thấy mặt con, Quang Tùng cũng luôn biết cách tạo cảm giác gần gũi trong gia đình bằng những chuyến đi chơi xa.

Lần anh cảm thấy tự hào nhất là từng đưa vợ con sang châu Âu du lịch tới gần 1 tháng. Trong mắt cậu con trai 17 tuổi mê bóng đá của anh, bố là 1 thần tượng đích thực. Còn cô con gái cũng rất hãnh diện khi có người bố nổi tiếng khắp cả nước.

Trải qua gần 20 năm gắn bó với nghiệp BLV, Quang Tùng hiện vẫn đang trong độ chín của sự nghiệp. Anh đã từng làm cho VTV3, VTC, K+, truyền hình Viettel và hiện cộng tác cho 1 loạt các đài như VTV, BongdaTV, ThethaoTV.

Đặt nhiều tham vọng cho công việc, nhưng chàng BLV vui tính cũng luôn muốn 1 ngày, lại được đưa gia đình đi chơi xa để hàn gắn lại những xa cách do bóng đá tạo ra.

Màn "chém gió" của BLV Tạ Biên Cương ở trận U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại