Nỗi đau cùng cực của Man United

Triệu Mẫn |

Một chiến thắng vào phút cuối, song nó chẳng đem lại niềm hân hoan. Người Manchester lạnh lùng với đội bóng bất kể việc họ mới có được 3 điểm.

Man United của mùa giải này đã quá quen với những cụm từ “buồn ngủ”, “nhàm chán”, “chuyền và chuyền”, người ta nói nó trong bất kể một trận đấu nào mà thầy trò Van Gaal ra sân.

Nhưng đêm qua, những tính từ đó không còn được sử dụng nữa, chẳng phải cầu thủ chơi hay lên, khởi sắc hơn hoặc là một trận đấu chiến thắng dễ dàng và giòn giã mà có lẽ, NHM Quỷ đỏ đã quá chán nản, dần buông xuôi.

Vui được không khi một chiến thắng có được từ một quả phạt đền, phút bù giờ thứ 3 trước một đội bóng kém tên tuổi hiếm ai nhớ đến tên.

Ừ thì quả bóng tròn, không gì là không thể nhưng cái không thể mà những đội bóng “nhược tiểu” làm được trước Quỷ đỏ dường như đã quá nhiều.


Rooney ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Rooney ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sáng sớm, nhiều người phải bật cười khi thấy những dòng bình luận hài hước: “Cái dại của Sheffield United là đánh giá cao Depay nên nhanh chân phạm lỗi, nếu để anh ta tự do đi bóng thì mất luôn sau đó rồi”.

NHM Man United đọc rồi cười nhếch mép, bây giờ bất cứ một chiến thắng nào cũng có lí do bên lề chẳng hề liên quan đến vấn đề chuyên môn hay cục diện trận đấu.

Manchester United đang đứng trước cơ hội trở thành “máy xay HLV khủng khiếp nhất châu Âu”. Đã xưa rồi cái thời dù sóng xoay nghiêng trời lệch đất thì vẫn có một thứ không thay đổi tại nửa đỏ Manchester: Sir Alex trên băng ghế huấn luyện.

Sau trận đấu đêm qua, Paul Scholes huyền thoại của sân Old Trafford đã giận dữ lên tiếng chỉ trích tất cả từ HLV, cầu thủ và cả lối đá hiện tại của CLB.

Fergie Time từng là một thứ đặc sản của Man United mang đi chinh chiến tứ phương. Đêm qua, nó xuất hiện theo một cách thật xót xa.

Đoàn quân của Van Gaal thi đấu quyết tử, tung đội hình mạnh nhất với đội bóng hạng 2 để cố giữ lấy cái ghế của ông thầy.

Một thời cúp FA bị xem nhẹ, người ta cười nhạo Arsenal khi họ tổ chức tưng bừng một buổi rước sau khi có danh hiệu này vào 2 năm trước. Nhưng hiện tại, đó là hi vọng của Van Gaal.

Quả phạt đền vào phút 90+3 sau một trường hợp “đối phương đề cao Depay quá” là cách các cầu thủ làm được tốt nhất trong những phút bù giờ danh giá.

Điều duy nhất cứu vãn cho cả một trận đấu tồi tệ là pha sút phạt thành công của Rooney, phút bù giờ, giữa hàng chục nghìn khán giả đang ngán ngẩm la ó, vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu cứu vớt lấy cái ghế HLV.

Chấm hết. Không thể vui mừng nổi, có cái gì để mà hân hoan, đó là sự may mắn, cái “rùa” trong một chiến thắng trước đội bóng hạng 2.


Van Gaal buồn bã.

Van Gaal buồn bã.

Van Gaal Time không phải phút giây nổ tưng bừng như Fergie Time đã làm được, đó không hẳn là bản lĩnh cầu thủ trong thời gian bù giờ. Cách Man United có được 3 điểm chẳng khiến bất cứ ai thỏa mãn.

Quỷ đỏ đang có cả một mớ hỗn độn, một trận đấu hay sắc nét là sự lạ lùng trong chuỗi tồi tệ đang dần dần bình thường.

Thương cho roi cho vọt, NHM có xót xa thì mới la ó, thúc giục. Nhưng hiện tại, họ dừng lại rồi, phải chăng đó là một sự chấp nhận đầy đau đớn mà Van Gaal cùng các cầu thủ Man United là những người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất.

Man United 1-0 Sheffield

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại