Van Gaal có thực sự biết mình đang làm gì ở Man United?

Tùng Khánh |

Đá trên sân nhà, trước một đối thủ tới từ hạng Ba, vậy mà Man United phải chờ tới quả penalty ở phút 90+4 mới có được chiến thắng. Đó là một phần trong "kế hoạch" của Van Gaal ư?

Một trận đấu tốt, trước Chelsea, và một chiến thắng, trước Swansea, mang tới hi vọng về những đổi thay tích cực trong lối chơi của Quỷ đỏ.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là bình minh giả tạo.

Những gì mà Man United đã thể hiện trong trận đấu với Sheffield United thuộc vòng 3 Cúp FA cho thấy chẳng có gì mới dưới những cơn mưa ở Old Trafford cả.


Không hiểu Man United đang chơi thứ bóng đá gì dưới triều đại Van Gaal.

Không hiểu Man United đang chơi thứ bóng đá gì dưới triều đại Van Gaal.

Được đá trên sân nhà, đối thủ chỉ là một đội bóng hạng Ba, và tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, vậy nhưng Man United vẫn không tài nào chơi tưng bừng lên nổi.

Cho tới trước quả penalty ở phút 90+4 của Rooney, Quỷ đỏ chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng đích. Một pha dứt điểm nhẹ hều của hậu vệ Matteo Darmian.

Đó là hệ quả của lối chơi chuyền bóng rề rà, thiếu tốc độ, thiếu sáng tạo.

Man United chuyền nhiều, nhưng những đường chuyền của họ quá dễ đoán, và thiếu yếu tố liều lĩnh.


Schweinsteiger thực hiện tới hơn 100 đường chuyền nhưng không tạo ra cơ hội nào.

Schweinsteiger thực hiện tới hơn 100 đường chuyền nhưng không tạo ra cơ hội nào.

Van Gaal nói rằng mục tiêu của ông là khiến các cầu thủ Man United "bản năng hóa" những đường chuyền của họ.

Nghĩa là ngay khi nhận bóng, các cầu thủ đã phải biết là họ sẽ chuyền bóng đi đâu.

Vấn đề là, không chỉ có cầu thủ Man United, mà ngay cả đối thủ của họ giờ cũng biết họ định chuyền bóng đi đâu.

"Triết lý" của Van Gaal đang bị ví như những sợi xích kìm hãm cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ.

Trong 10 trận sân nhà gần nhất, Man United chỉ ghi được 9 bàn thắng. Trong 10 trận ấy, không có trận nào họ ghi được bàn thắng trong hiệp 1.

Họ thường chọn rúc vào vỏ bọc an toàn, thay vì chấp nhận rủi ro để có thể tạo ra sự khác biệt.

Hình ảnh tiêu biểu của đội bóng là Bastian Schweinsteiger, người thực hiện tới 100 đường chuyền nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội nào.

Schweinsteiger cũng là người đã có một pha xộc bóng từ sân nhà tới gần vòng cấm của Sheffield, rồi dừng lại, quan sát, và... chuyền về.

Old Trafford, từ chỗ luôn rộn ràng với những khúc ca tấn công dưới thời Sir Alex, đã bị biến thành... nhà điều dưỡng, nơi người ta bị ru ngủ bằng thứ bóng đã tẻ nhạt nhất ở châu Âu.


Những thống kê buồn của Man United.

Những thống kê buồn của Man United.

Trong 10 trận sân nhà gần nhất, Man United chỉ ghi được 9 bàn thắng. Trong 10 trận ấy, không có trận nào họ ghi được bàn thắng trong hiệp 1.

Những thống kê không chấp nhận nổi!

Điều tệ hại là các CĐV của Man United giờ đã chán tới mức không thèm chửi bới nữa, mà quay sang mỉa mai chính đội nhà.

Khi một cầu thủ của Man United "dám" thực hiện một cú sút, cả khán đài đã đứng cả dậy... vỗ tay!

Chứng kiến Man United chơi bóng, người ta có quyền đặt câu hỏi liệu Van Gaal có thực sự chắc chắn về những gì mà ông đang làm ở Old Trafford hay không.

Đã 1 năm rưỡi, tức là một nửa thời gian trong kế hoạch 3 năm của Van Gaal, trôi qua, vậy mà Man United không hề có dấu hiệu tiến bộ nào.

Thậm chí còn tệ đi.


Thật khó hiểu Van Gaal đang làm gì tại Old Trafford.

Thật khó hiểu Van Gaal đang làm gì tại Old Trafford.

Sở dĩ giữa những lúc Man United chơi tệ hại nhất vẫn có những người lên tiếng bảo vệ Van Gaal, là bởi họ tin rằng HLV người Hà Lan biết rõ điều ông đang làm.

Ông chỉ cần thêm thời gian và sự tin tưởng.

Nhưng giờ thì cả những người tin tưởng Van Gaal nhất cũng phải tự đặt câu hỏi, liệu ông ta có xứng đáng với niềm tin ấy hay không?

Man United 1-0 Sheffield

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại