Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở "ao làng" V.League

Lê Thương |

Giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam mới chỉ trải qua chưa đầy 1 tháng, vậy mà người hâm mộ đã được chứng kiến khối chuyện bi hài diễn ra.

Ngay từ ngày V-League 2016 còn chưa khởi tranh, những tranh cãi đã nổ ra liên tiếp đằng sau hậu trường, không phải dính dáng gì đến cầu thủ... mà là chuyện quả bóng.

Số là, suốt bao năm nay Động Lực vẫn là đơn vị cung cấp bóng thi đấu cho các giải chuyên nghiệp Việt Nam, đùng một cái, trước ngày V.League khởi tranh, do không đạt được thỏa thuận với VPF, đơn vị tổ chức đã phải tìm kiếm đối tác mới đến từ Thái Lan, ngay trong dịp tết cổ truyền.

Nhưng khổ một nỗi, các CLB quá ít thời gian để làm quen với bóng, thế là sau vòng 1 kết thúc, đội nào thua trận cũng có cái lý do để bấu víu. Chỉ tại... quả bóng mới làm thủ môn không bắt được, nên họ mới thua, chứ nếu bóng cũ, thì biết đâu họ đã thắng ?!

Chuyện đổi bóng trước giờ G chưa dừng lại, mà mới hôm qua thôi (9/3), VPF lại bất ngờ thông báo tin sẽ thay bóng một lần nữa kể từ vòng 5.

Lần này, thật ngạc nhiên đơn vị cung cấp bóng đến từ Thái Lan sau 3 vòng gắn bó đã bị truất quyền thi đấu, người vào sân thay thế... là người cũ - Động Lực.

Không biết nguyên nhân sâu xa thế nào, nhưng chuyện mỗi quả bóng thôi đã phải thay đi, thay lại như thế thì quả thực cũng khiến người ta không khỏi cười ra nước mắt.

Vòng tới đây, nếu giả dụ có đội nào thua trận, biết đâu HLV sau trận đấu lại bảo: "Quen với quả bóng Grand Sport, giờ chuyển qua Động Lực nên thua".


Sắc hồng thủ đô sắp tới sẽ là sắc gì của Sài Gòn?

Sắc hồng thủ đô sắp tới sẽ là sắc gì của Sài Gòn?

Thay quả bóng mới chỉ là chuyện nhỏ, vòng 5 V.League còn xuất hiện thêm một đội bóng còn thay luôn cả áo, cả tên... lẫn địa phương đóng quân.

CLB Hà Nội khi mới thăng hạng V.League được tuyên truyền rằng, chiếc áo màu hồng này sẽ là niềm tự hào của người dân thủ đô, sẽ đá vì niềm kiêu hãnh của vùng đất nghìn năm Văn Hiến.

200 CĐV là những người yêu bóng đá Hà Nội, ngay khi nghe được thông điệp ấy đã ngay lập tức đăng ký mặc lên mình chiếc áo màu hồng.

200 chiếc áo hồng ấy xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trận Derby cuối tuần qua không biết sẽ suy nghĩ như thế nào, khi chiếc áo ấy sắp tới sẽ bị thay bằng chiếc áo khác, và đội bóng ấy sẽ không còn hiện diện ở vùng đất thủ đô nữa.

Sắc hồng ấy sẽ được thay thế bằng sắc hồng khác... Có thể là màu xanh chẳng hạn, và người ta sẽ lại bảo: "Màu xanh hy vọng của bóng đá TPHCM, hãy đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho hy vọng duy nhất ở sân chơi chuyên nghiệp của mảnh đất Sài Thành."

Từ tính truyền thống, niềm tự hào địa phương ngay lập tức được chuyển đổi chóng mặt như một trò chơi bập bênh... Nhưng buồn hơn cả đó là tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam xem ra vẫn còn nặng kiểu ao làng. Vui thì chơi, chán thì bỏ.

Đổi bóng, đổi áo, đổi luôn cả tên... thôi thì cũng đành giống như kiểu HLV thay đổi cầu thủ giữa trận, nhưng mà đến ngay cả HLV cũng bị lộn tùng phèo, chẳng biết đâu mà lần, thì có lẽ cũng chỉ mỗi ở Việt Nam mới có.


GĐKT với HLV trưởng: Ai to hơn ai?

GĐKT với HLV trưởng: Ai to hơn ai?

Dạo gần đây, V.League tự nhiên nổi lên một chức danh mang tên Giám đốc kỹ thuật, nhưng lại là người có uy quyền nhất trong BHL.

Khi hỏi ông Vũ Quang Bảo (HLV XSKT Cần Thơ) về sự khác biệt khi ông làm GĐKT với việc ông làm HLV trưởng, thì ông Bảo nói: "Chẳng có gì khác biệt, ngoài việc HLV trưởng thì được... họp báo."

Mà cũng đúng thật, như ở Thanh Hóa, ông Hoàng Thanh Tùng là HLV trưởng, nhưng người quyết định chuyên môn cao nhất là Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải, chức danh của ông Tùng cũng chỉ để... họp báo mà thôi.

Còn như ở Bình Dương thì gay cấn hơn, khi ở đường pist cả Giám đốc kỹ thuật - Đặng Trần Chỉnh lẫn HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn đều hò hét chỉ đạo chiến thuật, người ta cũng chẳng rõ ai mới là người có quyền cao nhất.

Sự nhập nhằng giữa Giám đốc kỹ thuật với HLV trưởng, thôi thì cũng chỉ là cái tên để gọi. Chứ như ở SLNA, nghe đâu HLV thủ môn lại là người oai nhất đội.

Toàn bộ vấn đề chuyển nhượng, tuyển quân, hay ký hợp đồng, đều phải thông qua HLV thủ môn, vì ông ấy... quen với nhà tài trợ.

Thế là, HLV Ngô Quang Trường đôi khi chỉ đạo trên sân cũng phải nhìn qua, nhìn lại xem ý kiến trợ lý của mình thế nào, chứ không phải quyết sao, được vậy.

Những chuyện oái oăm, bi hài ấy của bóng đá Việt Nam chỉ khiến người ta phải cười ra nước mắt về tính chuyên nghiệp trong tổ chức của các CLB.

Thế nên, chuyện cầu thủ Thành Lương đá xoáy HLV của mình vì lỡ cất anh trên ghế dự bị rằng: "Xe đẹp mà đưa cho người không biết lái thì cũng vô dụng...", âu cũng là lẽ thường tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại