Nhật Bản suýt "ôm hận" trước ĐT Việt Nam

Lupo |

Người Nhật đã có những giây phút cực kỳ lúng túng khi đối đầu với ĐT Việt Nam.

Chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu, hi vọng đoạt tấm vé dự Olympic 2016 của ĐT nữ Nhật Bản gần như không còn. Nhưng trên sân nhà, họ không được phép buông xuôi. Trận đấu với ĐT nữ Việt Nam chính là cơ hội để người Nhật vớt vát lại phần nào danh dự.

Ngay từ những giây đầu tiên, các Samurai xanh đã tràn lên tấn công như vũ bão. Khung thành của Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Bàn thắng đến cho Nhật Bản như một điều hiển nhiên. Phút 39, Iwabuchi mở tỉ số sau cú dứt điểm chính xác.

Chỉ ít phút sau, Việt Nam đã quân bình tỉ số với pha lập công của Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Đây là bàn thắng đầu tiên mà đoàn quân áo đỏ ghi được ở vòng loại thứ ba Olympic 2016.

Người Nhật sớm lấy lại ưu thế dẫn bàn. Tuy nhiên, họ không thể tạo được thế trận áp đặt như những phút trước đó nữa.

Đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung thi đấu rất quả cảm, phong tỏa mọi lối vào khung thành và đôi lúc tổ chức được các pha phản công khá tốt. Có thời điểm, CĐV đã nghĩ tới một trận hòa.

Tiếc rằng, thể lực hạn chế lại một lần nữa khiến Việt Nam phải "ôm hận". Trong vòng 10 phút cuối, Nhật Bản ghi liền 4 bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỉ số 6-1.

Đây được coi là món quà tạ lỗi của đội bóng đến từ xứ Mặt trời mọc với CĐV nhà. Còn thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận những lời khen với những khoảnh khắc thăng hoa khiến đối thủ hùng mạnh phải run rẩy.


BXH sau 4 vòng đấu, Australia và Trung Quốc đã chắc suất tới Olympic 2016.

BXH sau 4 vòng đấu, Australia và Trung Quốc đã chắc suất tới Olympic 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại