Nguyễn Công Phượng: Đừng gọi tôi là Messi Việt Nam!

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Nguyễn Công Phượng muốn là chính mình, chứ chẳng cần phải so sánh với Messi hay Cris Ronaldo!

Nguyễn Công Phương, cầu thủ mang áo số 10 của U19 Việt Nam, luôn là người được đánh giá có chất lượng hàng đầu trong lứa cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Sau giải đấu U19 Quốc tế, Phượng nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ NHM. Với vóc dáng nhỏ thó và kỹ năng đi bóng điêu luyện, Phượng được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên "Messi của Việt Nam".

Nhưng đối với Công Phượng, anh tự nhận thấy rằng mình vẫn còn rất nhiều điều phải học, vẫn còn những khuyết điểm...Cùng với đó là lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì những gì NHM Việt đã dành tặng anh. Và hơn hết, tuyển thủ U19 Việt Nam chỉ muốn NHM gọi mình bằng cái tên mộc mạc nhất "Nguyễn Công Phượng" vì anh chỉ muốn tự khẳng định bản thân, bằng đôi chân của chính mình và không lệ thuộc vào cái bóng ai.

Trên trang facebook cá nhân được cho là của Công Phượng, anh đã chia sẻ: "Cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người. Hãy gọi tôi là Nguyễn Công Phượng".

 

Mới đăng dòng "status" này lên được nửa giờ, nó đã nhận được hơn 2000 lượt "like" và hàng trăm loạt "comment" từ NHM. Trong đó, có nhiều lời góp ý để giúp Phượng tiến bộ và cũng là động viên cậu tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại