Alvaro Negredo: Một thời đâm chém ở Vallecas

Từ thời còn thi đấu ở La Liga trong màu áo Sevilla, Alvaro Negredo đã nổi tiếng với biệt danh “Quái vật Vallecas” (La fiera de Vallecas).

Nhưng ít ai biết được rằng, nếu không có bóng đá, ngôi sao Man City có thể đã trở thành một tên “Quái vật” ở Vallecas theo đúng nghĩa đen của từ này.

Vì sao Negredo mang biệt danh “Quái vật Vallecas”?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Four Four Two mới đây, Alvaro Negredo thú nhận, cũng như thời còn ở Sevilla, anh rất thích người hâm mộ Man City gọi mình bằng cái biệt danh quen thuộc là “Quái vật” hoặc “Quái vật Vallecas”.

Nhưng tại sao Negredo lại có biệt danh này? Tiền đạo có trị giá 16,5 triệu bảng của đội bóng chủ sân Etihad cũng không biết chính xác. Negredo nói với Four Four Two: “Tôi luôn mỉm cười thích thú khi đang đi trên đường có ai nhận ra mình và gọi, kiểu như: ê, quái vật! Thời trẻ, các đồng đội gọi tôi như thế, tôi cũng không nhớ ai là người đầu tiên gọi mình như vậy và tại sao. Có thể là do thể hình của tôi to lớn, thể lực khỏe và luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Biệt danh của tôi càng trở nên phổ biến là nhờ các phương tiện truyền thông ở TBN”.

 

Nhưng Negredo còn nhớ Jose Antonio Collado, biệt danh Los Perros? Đối tượng này sở hữu một loạt tiền án, tiền sự về các hành vi buôn bán, sử dụng ma túy, trộm cắp, ăn cướp và đánh người gây thương tích. Tháng 11 năm ngoái, Collado mới trả xong án 3 năm 8 tháng tù giam vì hành vi cướp có vũ trang ở Madrid. Collado không lạ gì Negredo - kẻ mà anh từng tôn sùng là đại ca trong một băng giang hồ nhí tại Vallecas, ngoại ô Thủ đô Madrid vào những năm cuối của thập niên 1990.

“Tôi là người đầu tiên gọi Alvaro là Quái vật Vallecas”, Collado quả quyết trong một cuộc trả lời phỏng vấn El confidencial.

Một thủa ở Vallecas

Tam nam bất phú. Alvaro Negredo là con trai thứ 3 trong một gia đình có 3 anh em trai nghèo rớt mùng tơi ở Vallecas. Mẹ của Negredo, bà Juana thất nghiệp ở nhà làm nội trợ, bố của Negredo là Jose Maria, ông hành nghề lái xe taxi ở Thủ đô Madrid.

Không xấu hổ vì cha là tài xế Taxi

Negredo đang hưởng khoản lương lên tới 3,9 triệu bảng/năm tại Man City nhưng cha của tiền đạo này là Jose Maria vẫn hàng nghề lái taxi, nghề nuôi sống cả gia đình từ khi tiền đạo Man City còn nhỏ. Trả lời phỏng vấn El Pais, Negredo thú nhận: “Đúng, cha tôi vẫn lái taxi ở Madrid. Tôi đã khuyên ông bỏ nghề cả ngàn lần rồi nhưng ông không chịu. Ông không cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của mình và dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Tôi tôn trọng nghề nghiệp của cha”.

Bà Juana muốn cậu con trai Alvaro học hành tử thế để tương lai trở thành doanh nhân. Nhưng Negredo lại không yêu trường, mến thầy nên thường xuyên... bỏ trường dạt nhà đi theo chúng bạn xấu là điều dễ hiểu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn El Confidencial, Collado kể: “Năm lên 13 tuổi, Alvaro đã cao to vạm vỡ như một gã thanh niên. Cậu ta kém tôi hơn tuổi, nhưng đây (Alvaro chỉ tay vào vết sẹo dài trên ngực trong vô số các vết đâm chém khác trên cơ thể) là “tác phẩm” của Alvaro. Cậu ta đã chém tôi, sau đó thì tôi và đám bạn - những đứa trẻ nghèo khổ bất hảo khác tôn cậu ấy là đại ca của băng. Trong một cuộc chạm trán với các băng lớn hơn ở Madrid vào năm 1998, Alvaro đã tay không đập gần chết một gã thanh niên thủ dao. Alvaro nổi tiếng trong đám trẻ bụi đời ở Vallecas từ đó và chúng tôi đã gọi cậu ta là “Quái vật Vallecas”.

Đầu năm 1999, băng giang hồ nhí của Negredo bị bắt khi đang tổ chức “xin đểu” một du khách ở Vallecas. Nhưng do chưa đến tuổi thành niên, sự vụ cũng chưa quá nghiêm trọng nên Negredo cùng “đồng bọn” được tự do. Năm 2001, Negredo mới tách hẳn khỏi thế giới... giang hồ nhí ở Vallecas khi gia nhập trung tâm đào tạo trẻ của Rayo Vallecano.

Collado nói: “Bóng đá đã cứu cuộc đời của Alvaro, đưa anh tới một cuộc sống khác, tránh những bi kịch như chúng tôi”.

Vẫn là “Quái vật”

Hạnh phúc ở xứ sương mù

Negredo cùng cô vợ Clara và cô con gái nhỏ Aitana đang sinh sống trong căn biệt thự có trị giá 1,5 triệu bảng ở Cheshire (Anh). Nói về cuộc sống tại nước Anh trên Mirror, tiền đạo Man City cho biết: “Tôi và Clara không thích thời tiết ở nước Anh nhưng chúng tôi hài lòng với cuộc sống ở đây. Vào những thời gian rảng rỗi, tôi thích cùng Clara đi thưởng thức các món ăn ở nhà hàng hoặc dạo chơi tại những địa điểm nổi tiếng của Manchester và các thành phố khác để khám phá về văn hóa của nước Anh”.

Biệt danh của Negredo xuất phát từ đâu không quan trọng. Còn hiện tại tiền đạo sinh năm 1985 đang là “Quái vật” thực sự đối với các thủ môn ở Premier League cũng như châu Âu. Ngược lại, với các CĐV Man City và người thân của anh, Negredo lại là con “Quái vật” đáng yêu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Four Four Two, Negredo thừa nhận: “Hai người anh của tôi đôi khi vẫn gọi tôi là “thằng Quái vật”. Với tôi, biệt danh này là một từ ngữ thân thương”.

Cũng giống như các ngôi sao sân cỏ khác, Negredo là một tín đồ của nghệ thuật xăm hình và mỗi hình xăm trên cơ thể của tiền đạo này đều thể hiện tình yêu của anh dành cho gia đình và người thân. Thế nên, mỗi khi ghi những bàn thắng quan trọng, người hâm mộ Man City đều thấy tiền đạo TBN ăn mừng bằng cách đặt một nụ hôn lên cổ tay bên phải, nơi anh xăm dòng chữ “C.J.R”. Theo Negredo, C.J.R là từ viết tắt của những người thân trong gia đình là Cesar, Ruben (anh trai) và Juana (mẹ). Tiền đạo Man City thổ lộ: “Gia đình là điều quan trọng nhất của tôi chứ không phải bóng đá. Mỗi ghi bàn thắng, tôi đều muốn dành tặng nó cho mẹ và những người thân trong gia đình mình”.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại