"Ngã ngửa" trước tình tiết mới vụ Nguyễn Thị Nụ tố bị ngược đãi

Đoàn Dự |

Theo đại diện cơ quan của cựu VĐV - nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Nụ khẳng định thì tất cả những gì cô nói với báo giới đều không phải sự thật!

Với những ai chưa biết Nguyễn Thị Nụ thì cô là VĐV điền kinh nổi tiếng Việt Nam những năm 2000.

Bắt đầu từ khi 14 tuổi rồi chạy hơn 10 năm sau đó, Nụ đã có cả trăm huy chương các loại, cũng như cùng Nguyễn Thị Tĩnh, Vũ Thị Hương, Dương Thị Hồng Hạnh giúp Việt Nam đoạt HCV SEA Games nội dung 4x400m.

Năm 2010, Nụ giải nghệ. Năm 2011, cô được Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội ký hợp đồng ngắn hạn làm HLV đội trẻ.

Từ đây, nhiều lùm xùm bắt đầu. Theo Nụ kể, hồi năm 2011 ấy, cô từng bị bộ môn điều động đi cắt cỏ rồi nhờ báo chí lên tiếng mới được trở lại công việc chuyên môn.

Mới đây, cô lại bất ngờ chia sẻ trước báo giới chuyện bị “cô lập” ở cơ quan, bị nợ lương 6 tháng liền hay thậm chí nộp đơn xin nghỉ việc mà không ai quan tâm, hồi đáp.

“Trung tâm Thể thao và bộ môn muốn Nụ lên bộ môn, gặp trực tiếp để cùng trao đổi. Còn chuyện Nụ gửi đơn xin nghỉ việc thì không biết qua phía nào, nên càng muốn gặp trực tiếp để hỏi” - HLV Lại Phúc Lộc, Trưởng bộ môn Điền kinh Hà Nội chia sẻ.


HLV Lại Phúc Lộc - Trưởng bộ môn Điền kinh Hà Nội (áo đen bên phải) thoải mái chia sẻ về vấn đề liên quan đến Nguyễn Thị Nụ trong buổi chiều 10/3/2016.

HLV Lại Phúc Lộc - Trưởng bộ môn Điền kinh Hà Nội (áo đen bên phải) thoải mái chia sẻ về vấn đề liên quan đến Nguyễn Thị Nụ trong buổi chiều 10/3/2016.

Theo HLV Lộc, nhiều tháng qua, anh và các đồng nghiệp đã cố gắng liên hệ với Nụ nhưng đều không được.

Thực tế từ tháng 12/2015, Nụ đã không có bất cứ liên hệ nào với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội cũng như bộ môn Điền kinh. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý cán bộ của cơ quan.

Cựu HLV SLNA
Nguyễn Thành Vinh
"Cần có hiệp hội VĐV để giúp đỡ họ (cựu VĐV) về mặt nhận thức, rồi cuộc sống, sau đó dần dần giúp về tài chính, công ăn việc làm... để người ta có thể nuôi sống bản thân và gia đình".

Đề cập đến chuyện Nụ “tố” cơ quan nợ lương mình, HLV Lộc khẳng định: “Trung tâm và bộ môn đã thanh toán cho Nụ hết năm 2015”.

Liên quan đến mức lương 5 triệu đồng/tháng của Nụ, anh Lộc thừa nhận thu nhập các thành viên của bộ môn Điền kinh đều tương đương và không khá giả gì. Nhưng theo HLV Lộc, đây cũng đã được xem là mức thu nhập trung bình trong xã hội Việt Nam hiện tại.

Khi được hỏi đến chuyện Nụ chia sẻ mình bị “cô lập” tại cơ quan làm việc, HLV Lộc tiếp:

“Ở bộ môn hoàn toàn không có chuyện cô lập Nụ mà cô ấy cảm giác thế. Còn các cuộc họp bộ môn cũng như đi làm trọng tài, bộ môn có liên lạc cô ấy nhưng không được”.

Rất thẳng thắn và thoải mái về vấn đề nhạy cảm liên quan đến Nụ, HLV Lại Hữu Lộc chia sẻ thêm chi tiết gây ngạc nhiên.

Trong thời gian Nụ đi chữa chấn thương phải nằm viện dài ngày, bộ môn đều cử người đến thăm, tặng quà nhưng chưa một lần gặp cô tại bệnh viện. Có lần khi đến thăm và gọi điện cho Nụ, cô lại báo vừa đi ra ngoài nên không thể gặp mọi người.

Nụ chỉ phải đi nhặt cỏ có 1, 2 buổi thôi!

Lật ngược câu chuyện Nụ bị điều đi nhổ cỏ từ cách đây 5 năm, anh Lộc chia sẻ cô chỉ phải làm công việc này trong... 1, 2 buổi.

Tuy nhiên, thời điểm đó có phóng viên qua trung tâm nhờ sân cỏ để chụp ảnh CLB bóng đá Hà Nội T&T, vô tình chụp được ảnh Nụ nhổ cỏ nên đã đăng báo và gây ra nhiều hiểu nhầm đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại