Nếu World Cup tổ chức tại Bolivia…

An Nhiên |

(Soha.vn) - … thì hẳn Bolivia sẽ giành chức vô địch, hay chí ít cũng phải lọt vào tới trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1. Loạt thi đấu quốc tế đêm qua đã chứng kiến một kết quả bất ngờ: “chú lùn” Bolivia cầm chân một Argentina đang băng băng tiến về đích với phong độ chói sáng của Leo Messi. Nói bất ngờ nhưng thật ra cũng chẳng… bất ngờ lắm. Cách đây 4 năm cũng tại sân Hernando Siles, Albiceleste thậm chí còn nhận thảm bại 1-6 chứ đừng nói đến là 1 điểm như trận chiến đêm qua.

Kết quả đúng là có khác song những ai chứng kiến 90 phút đêm qua thì nó cũng chẳng khác gì 90 phút cách đây 4 năm. Các ngôi sao triệu phú của Argentina đã bị Bolivia quay như chong chóng. Họ bị thua thiệt trong mọi pha tranh chấp, trên từng centimet nhỏ ở trên sân.


	Leo Messi hoàn toàn "bó chân" ở độ cao 3637 mét

Leo Messi hoàn toàn "bó chân" ở độ cao 3637 mét

Đáng sợ hơn nữa, sau mỗi pha va chạm hay chỉ một đường đi bóng cố sức của Leo Messi và các đồng đội, họ lập tức rơi vào trạng thái thở chẳng ra hơi. Thậm chí, ngôi sao của Barca sau pha biểu diễn đi qua 3 hậu vệ Bolivia còn nôn khan ngay trên sân. Hình ảnh Di Maria vất vả thở bằng chiếc bình oxy cũng khiến không ít người bàng hoàng. Tất cả những sự kỳ lạ đó đều có nguyên nhân từ: ĐỘ CAO.

2. Càng lên cao thì không khí càng loãng, nhiệt độ cũng giảm dần theo, các điều kiện về ánh sáng cũng thay đổi. Để hoạt động bình thường ở những nơi có độ cao lớn, cơ thể người cần hao tốn một năng lượng lớn hơn rất nhiều so với ở đồng bằng. Sinh hoạt bình thường đã vậy, những hoạt động thể thao trên các vùng cao còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Sân Hernando Siles nằm ở độ cao 3637 mét so với mực nước biển. Đây cũng là sân đấu cao nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Theo nghiên cứu của một trường đại học tại Mỹ, để thi đấu 90 phút tại sân Hernando Siles, cầu thủ sẽ hao tốn gấp khoảng 216% năng lượng so với một trận đấu dưới đồng bằng.

Những người bình thường sống quen ở độ cao này thì không sao chứ với những cầu thủ từ nơi khác vừa đến đây thực sự là một thử thách quá lớn. Đó cũng là lý do khiến những vị khách đến sân Hernando Siles đều hoang mang lo lắng. Hình ảnh những nhân viên y tế đội khách cầm trên tay chiếc bình thở oxy chầu chực chờ các cầu thủ ra ngoài tiếp… oxy đã trở nên quá quen thuộc với các CĐV nơi đây.

Khi thi đấu đến khoảng phút thứ 60, các cầu thủ đội khách đi lại còn khó khăn chứ đừng nói đến thi đấu. Đó cũng là lý do FIFA từng xem xét không tổ chức các trận đấu tại Hernando Siles song sau đó phải dẹp bỏ vì nhận phải sự phản ứng quá dữ dội từ phía Bolivia .


	Di Maria phải thở bình oxy

Di Maria phải thở bình oxy

3. Chứng kiến các cầu thủ Bolivia hành hạ những người đồng nghiệp Argentina đêm qua, trộm nghĩ nếu mai này World Cup được tổ chức tại đây hẳn sẽ thú vị lắm.

Với tiêu chí của FIFA, chỉ cần đảm bảo các cơ sở hạ tầng cùng một bản kế hoạch ngon lành, Bolivia hoàn toàn có thể đăng cai Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi đó, chẳng phải những đại gia như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha hay Đức mà chính những Bolivia hay Venezuela (đất nước cũng nằm trên mực nước biển tới hơn 2000 mét) mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Những điệu Tiki-taca, Samba, Tango sẽ bị xếp vào xó. Thay vào là những công thức thở ở độ cao trên 3000 mét so với mực nước biển sao cho giữ được sức bền, những bước chạy sao cho giữ được thể lực tốt nhất, rồi cách sút ở môi trường không khí loãng…

Thế mới biết, sức mạnh từ thiên nhiên khủng khiếp đến như thế nào. Mà cũng chẳng cần phải nghĩ đến những viễn cảnh xa xôi ở đâu. 9 năm nữa thôi, Qatar với nhiệt độ lên tới 50 độ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại