Mừng cho Ronaldinho, buồn vì Selecao

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong niềm vui đón sinh nhật tròn 33 tuổi của Ronaldinho (21/3), người ta bỗng chợt thấy đâu đó quanh đây 1 chút buồn, nỗi buồn cho đội tuyển đã từng 5 lần vô địch thế giới.

Mới đó mà đã 33 năm rồi kể từ cái ngày cậu bé Ronaldinho Gaucho xuất hiện. Phải cảm ơn nhân loại, cảm ơn đất nước Brazil đã sản sinh một nhân tài như “Rô vẩu”. Từ ngày còn bé, chàng trai trẻ khởi nghiệp bóng đá của mình trên những con đường của thành phố Porto Alegre. Sau đó anh lấn sân sang các bãi biển, đội futsal rồi lên tuyển trẻ Brazil. Sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của Ronaldinho đã có một bước chạy đà như mơ khi anh cùng Selecao giành được chiếc cúp danh giá tại World Cup 2002.

Có thể nói, sự nghiệp cầu thủ của “Rô vẩu” đã nếm trải đủ mọi thăng trầm, từ vinh hoa cho đến tủi hờn. Ngày còn thi đấu cho Barca, Ronaldinho trở thành tâm điểm của mọi con tim đam mê bóng đá đẹp trên toàn thế giới. Với kỹ thuật siêu việt của mình, chàng trai có mái tóc xoăn đã mang vũ điệu Samba tới biểu diễn trên toàn châu Âu. Cùng đội bóng xứ Catalan, Ronaldinho đã có được 2 danh hiệu La Liga, 1 Champions League… và đáng kể nhất phải nói đến danh hiệu Quả bóng vàng năm 2005.


	Ronaldinho đã từng khiến cả thế giới phải mê mẩn với những đường bóng của mình

Ronaldinho đã từng khiến cả thế giới phải mê mẩn với những đường bóng của mình

Nhưng những thứ tốt đẹp nhất cũng sớm rời bỏ Ronaldinho khi anh nói lời biệt ly với “gã khổng lồ” năm 2008. Từ đó, phong độ của chàng tiền vệ Brazil cứ thế tụt dốc, hình ảnh của Ronaldinho phai nhạt dần theo từng năm tháng. Tuy nhiên, người đời vẫn sẽ nhắc tới anh như một trong những cầu thủ chơi bóng hay nhất mọi thời đại.

Sự tỏa sáng và lu mờ của một ngôi sao là chuyện hiển nhiên ở đời, Ronaldinho cũng chẳng thể là ngoại lệ. Nhưng chỉ buồn một nỗi, vào thời điểm tài năng của Ronaldinho dần bị thui chột thì ở tuyển Brazil cũng không tìm ra người đủ tài để thay thế anh.

Năm 2002, Ronaldinho cùng những huyền thoại như Ronaldo, Rivaldo… chơi tuyệt hay và khiến cả thế giới phải “điên đảo” – Brazil vô địch thế giới. Hai kỳ sau đó (2006, 2010), “Rô vẩu” đã chẳng còn là “Rô vẩu” khi xưa và những người đồng đội lúc trước cũng dần ra đi, Selecao tiến xa nhất cũng chỉ đến vòng tứ kết, một kết quả buồn cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Sẽ còn buồn nhiều hơn nữa khi nhìn vào những gì Brazil đang có ở thời điểm hiện tại. Vùng đất xứ Samba nổi tiếng vì luôn biết sản sinh ra những nhân tài. Từ trước đến nay, đời nào Selecao cũng có những nhân tài như Pele, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka… Vậy mà giờ đây có bói cũng chẳng ra một nhân vật có đủ tài để dẫn lối cho Brazil.


	Vinh quang giờ chỉ còn là kỉ niệm đối với ĐT Brazil

Vinh quang giờ chỉ còn là kỉ niệm đối với ĐT Brazil

Quả thực nhìn qua 23 cái tên trong danh sách triệu tập của ĐT Brazil có thể thấy, dàn cầu thủ của Selecao đâu đến nỗi nào. Nhưng có một điều đáng buồn là chẳng có một ai đủ tầm vóc để vào vai chú chim đầu đàn. Những con người như Oscar, Ramires hay Lucas… họ mới chỉ đạt ngưỡng giỏi, mức tài năng chứ chưa vươn được tới tầm xuất sắc của một ngôi sao.

Nếu nói đến một ngôi sao có thể giúp Brazil làm nên chuyện thì có lẽ giờ chỉ còn Kaka. Nhưng đáng buồn, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cũng đang sống trong những năm tháng đen tối nhất trong sự nghiệp chơi bóng của mình với chấn thương và kéo theo đó là sự sa sút phong độ trông thấy.

Mấy ai tin được chuyện tuyển Brazil lại dùng đến Frederico (đang chơi cho Fluminense tại giải quốc nội) làm mũi nhọn trên hàng công. Cùng với đó là những cái tên lạ hoắc với NHM: Fernando, Jean và Hernanes... sẽ đại diện cho Selecao đi chinh phục cả thế giới. Phải chăng lúc này Brazil cũng đang lâm vào tình trạng cạn kiệt nhân tài?!

Có thể cái tên Neymar sẽ là một tia sáng le lói cho niềm tin đang cạn dần của con người xứ Samba. Tuy nhiên, chàng trai đang chơi cho Santos mới chỉ 21 tuổi và anh chưa đủ kinh nghiệm để có thể gánh vác trọng trách trên vai. Điều này đã được kiểm chứng quá rõ trong trận giao hữu với ĐT Anh trên sân Wembley hồi tháng 2 vừa qua, Neymar gần như mất hút trong suốt 90 phút của trận đấu. Có lẽ khi đó ngôi sao trẻ của Brazil đã hiểu được thế nào là bóng đá châu Âu, thế nào là biển cả mênh mông.


	Scolari có đủ tài để thêm một lần giúp Brazil nhảy điệu Samba trên quê hương mình?

Scolari có đủ tài để thêm một lần giúp Brazil nhảy điệu Samba trên quê hương mình?

Tất cả những điều đã nêu ở trên chắc hẳn những nhân vật của LĐBĐ Brazil hiểu quá rõ. Vậy nên họ tìm về người đã từng mang lại vinh quang cho Selecao – HLV Felipe Scolari. Người dân xứ Samba đang mơ mộng và tự huyễn hoặc mình bằng niềm tin Scolari có thể làm nên chuyện. Họ chỉ đang dùng những vinh quanh xưa cũ để xóa bỏ thực tại đau thương.

Nhưng với những gì đang có trong tay thì liệu thầy phù thủy Scolari có đủ tài để hóa phép cho đội bóng của mình tìm lại vinh quang ngày nào. Hay những gì ông đạt được trước kia cũng là nhờ đội quân ông nắm trong tay quá hùng mạnh. Tất cả sẽ được trả lời trong trận giao hữu đêm nay với Italia và chân thực hơn trong thời gian tới.

Chỉ còn một năm nữa thôi VCK World Cup sẽ được tổ chức tại Brazil và chỉ bằng những gì đang có thì ước mơ đoạt cúp trên quê nhà phải chăng là quá xa xỉ?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại