Mùi phản đồ có đáng sợ không Moyes?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Dù sự nghiệp của Moyes đã bôn ba khá nhiều, nhưng có một cảm giác mà vị chiến lược gia này chưa từng trải qua: Về mái nhà xưa với tư cách phản đồ.

1. Hôm nay, David Moyes lần đầu tiên trở lại SVĐ Goodison Park, nơi ông đã gắn bó suốt 11 năm trước khi đến với Man United. Phải, Man United đã một lần gặp Everton mùa giải năm nay, nhưng trận đấu đó diễn ra tại Old Trafford. Hôm nay mới thật sự là ngày Moyes gặp lại Everton.

“Tôi dẫn dắt Everton đủ lâu để biết, bầu không khí chào đón những phản đồ ở đây rất đáng sợ”, Moyes phát biểu. Nhưng vị chiến lược gia người Scotland chỉ mới biết đến cái bầu không khí nặng mùi sát khí ấy trên tư cách một người quan sát đơn thuần. Ông chưa bao giờ phải đối mặt với cảm giác kinh khủng ấy.

Cho đến ngày hôm nay, David Moyes đã gắn bó với bóng đá tròn 33 năm. Trong hơn 3 thập kỷ, Moyes trải qua tổng cộng 10 lần rời CLB cũ đến với đội bóng mới. Nhưng không hiểu là số phận ưu đãi hay bất công với Moyes: Dù có tới 10 lần “chuyển hộ khẩu”, nhưng Moyes lại chưa từng trải qua cảm giác về lại mái nhà xưa trên tư cách đối thủ của đội bóng cũ.

Man United sẽ phải đối mặt bầu không khí thù địch của Everton

David Moyes sẽ phải đối mặt bầu không khí thù địch của Everton

Moyes khởi nghiệp HLV trên cương vị HLV Preston North End. Năm 2002, ông rời Preston North End sang Everton, và 2 năm sau, Everton cũng chạm trán Preston North End ở Cúp Liên đoàn. Nhưng trận đấu đó Moyes bị ốm khá nặng và phải nghỉ ở nhà. Kể từ năm 2004 đến nay, Everton chưa từng gặp lại Preston North End và Moyes cũng lỡ luôn trải nghiệm được gặp lại đội bóng cũ.

Nhìn bao quát cả sự nghiệp cầu thủ của Moyes cũng thật kỳ lạ. Năm 1993, Hamilton Academical từng chạm trán Shrewsbury Town (CLB Moyes khoác áo 3 năm), nhưng giống như số phận, đúng trận đấu đó ông thầy của Man United lại nằm viện điều trị chấn thương.

Phải 33 năm kể từ khi vào nghề, David Moyes mới lần đầu tiên đối mặt với bầu không khí thù địch từ các khán đài, từ chính những CĐV đã từng tung hô ông như một vị thánh sống.

2. Quay trở lại với phát biểu của David Moyes: Bầu không khí chào đón những phản đồ của Everton thật kinh khủng.

Có vẻ như Moyes chỉ phát biểu dựa trên những hiểu biết rất sách vở của ông. Hẳn Moyes vẫn chưa quên, chính các CĐV Everton đã căng một tấm băng-rôn với nội dung: “Tạm biệt và chúc may mắn. Cảm ơn vì 11 năm tận tụy của ông, David Moyes” trong trận cuối cùng Moyes dẫn dắt Everton. Ngay trong trận lượt đi giữa Man United và Everton, CĐV nửa xanh vùng Merseyside cũng không tỏ thái độ chống đối Moyes một cách quá tiêu cực.

Hơn nữa, chẳng lẽ Moyes không nhận ra, sự ra đi của ông đang mang đến những điều tốt đẹp cho Everton. Người ta đùa rằng, Moyes chỉ là nội gián Everton gửi sang Man United khiến cho Quỷ đỏ suy yếu, tạo điều kiện cho Everton vùng lên.

David Moyes đang bết bát ở Man United

David Moyes đang bết bát ở Man United

Vấn đề là câu nói đùa này bỗng dưng lại trở thành sự thật. Everton đang sống trong những tháng ngày phấn khích nhất kể từ năm 2002 (đúng năm đầu tiên Moyes đến Everton thay thế Walter Smith và cứu đội bóng vùng Merseyside thoát khỏi cảnh xuống hạng). Tính đến thời điểm này, Everton đã giành tới 66 điểm tại Premier League dưới thời Roberto Martinez, bằng điểm số cả mùa trước Moyes mang về.

Các CĐV không thù oan ai cả. Thường thì người ta chỉ dành sự thù địch cho những phản đồ mang bất lợi về cho CLB cũ, hoặc ra đi kèm theo một vụ scandal nào đó. Nhưng ở trường hợp của David Moyes hôm nay, ngày ông trở lại Goodison Park xem ra không đáng sợ như cá nhân ông hình dung.

So sánh thành tích của Martinez mùa này và Moyes cùng thời điểm mùa trước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại