"Mr tiệc tùng", ấu dâm và song sắt nhà tù

Bảo Nam |

Sự kiện cựu tiền vệ Man City, Adam Johnson quấy rối tình dục bé gái 15 tuổi và đối diện án tù 10 năm đang gây xôn xao dư luận Anh.

Tuổi thơ êm đềm

Đến với Grants Houses, một làng nhỏ gần Easington, Co Durham nước Anh, nếu bạn hỏi Billy Elliot, người dân ở đó sẽ không nhầm với bộ phim âm nhạc nổi tiếng được quay vào năm 2000. Họ sẽ chỉ thẳng bạn đến ngôi nhà cũ của Adam Johnson.

Khi tìm về tuổi thơ của rất nhiều ngôi sao bóng đá Nam Mỹ, đập vào mắt chúng ta sẽ là một bầu không khí bụi bặm, nghèo đói, đầy rẫy tội phạm. Những cầu thủ như Diego Costa, Ronaldo, Ronaldinho lớn lên với nhiều ký ức kinh hoàng trong tuổi thơ.

Nhưng tuổi thơ của Adam Johnson lại là cả một chuỗi ngày không có bất kỳ biến cố nào. Bố Johnson, ông Dave là thợ máy, mẹ anh, bà Sonia làm nghề cắt tóc. Cuộc sống không dư dả nhưng đầy đủ và yên ổn.

Trở lại với cái tên Billy Elliot. Có lẽ ít ai biết rằng, bối cảnh chính của tác phẩm điện ảnh nổi tiếng này được quay ngay cạnh ngôi nhà Johnson sinh ra và lớn lên. “Tôi không phải fan của phim ảnh, nhưng vì Billy Elliot quay cạnh nhà tôi nên tôi đòi đi xem bằng được”.


Adam Johnson khi còn nhỏ.

Adam Johnson khi còn nhỏ.

Johnson là đứa trẻ duy nhất trong làng được đưa lên London xem bộ phim này, và khi anh quay về, toàn bộ đám trẻ trong xóm đều gọi Adam bằng cái tên Billy Elliot.

Đó là một trong những dữ kiện để chứng minh rằng, chàng cựu tiền vệ của Man City và ĐT Anh được chiều chuộng đến nhường nào.

Tuy nhiên có lẽ vì được chiều chuộng và không cần trợ giúp gia đình bất kỳ điều gì, Johnson thường bị cuốn vào những việc làm mà chính anh thừa nhận là “trái pháp luật” thời thơ ấu.

“Nói chung chẳng có gì lớn lao cả. Chỉ là những trò nghịch ngợm không đúng pháp luật cho lắm của lũ trẻ con. Easington là khu có nhiều tội phạm, thật khó để tránh dính vào những việc sai trái”.

“Ở những thành phố lớn, trẻ em thường có nhiều thứ để chơi hơn đám trẻ chúng tôi. Đối với tôi, sự nhàm chán là thuốc độc”, Johnson tâm sự.

Cũng may cho anh là đúng vào độ tuổi bắt đầu có đủ khả năng làm những việc phạm pháp nghiêm trọng hơn thì bóng đá cứu rỗi Johnson. Năm 9 tuổi, ngôi trường Peterlee Boys của Johnson được vinh dự mời tới Wembley chơi một giải giao hữu nhỏ.

Adam rực sáng với 2 bàn thắng trong trận chung kết và ngay lập tức được các nhà săn tìm sao nhí để mắt. Anh được nhận vào học viện đào tạo của Newcastle không lâu sau đó.


Bóng đá đã kéo Adam khỏi 1 tuổi thơ nhiều rủi ro.

Bóng đá đã kéo Adam khỏi 1 tuổi thơ nhiều rủi ro.

Thế rồi cuộc đời của Johnson cứ ngày càng đi về miền tươi sáng theo năm tháng. Sau khi được Middlesbrough rước về học viện đào tạo trẻ năm 1999 và đôn lên đội 1 năm 2004, Johnson bắt đầu kiếm được những món tiền trị giá nghìn bảng đầu tiên trong đời.

Và rồi năm 2010, khi Man City giang tay chào đón Johnson gia nhập, trả cho anh mức lương 80.000 bảng/tuần, cầu thủ này bắt đầu bước vào giới triệu phú bóng đá và cuộc đời của anh, oái oăm thay, lại bắt đầu đi… ngược về thời thơ ấu.

Ngài tiệc tùng tự hủy hoại cuộc đời

Trong giới cầu thủ, Adam Johson được biết đến với biệt danh “Ngài tiệc tùng”. Chuyện ăn tiệc trong văn hóa Anh vốn dĩ không lạ, nhưng để lên đến tầm Ngài trong giới này lại không phải chuyện đơn giản.

Ngoài việc Johnson phải góp mặt ở đầy đủ các bữa tiệc lớn nhỏ diễn ra bất kỳ thời điểm nào, cầu thủ này còn có riêng cho mình một tủ sưu tập quần áo chỉ để… đi ăn tiệc.

Đã không ít lần Johnson bị báo chí bắt gặp ăn vận giống hệt một chú hề, một phi hành gia, một tay chơi nhạc rock…


Adam Johnson đi dự một bữa tiệc.

Adam Johnson đi dự một bữa tiệc.

Tiệc tùng liên miên, lối sống buông thả, tất cả những gì Johsnon thể hiện trên sân cỏ đơn giản chỉ nhờ tiềm năng của anh. Trong các cầu thủ, Johnson luôn bị chê là mỏng cơm và không có cơ bắp. Cơ bắp làm sao mà có được với một cầu thủ ăn tiệc còn nhiều hơn đi tập.

Mà phàm đã khoái đi ăn tiệc thì quen gái trong những bữa tiệc đó dễ vô cùng. Johnson cặp với rất nhiều cô đào nóng bỏng, nhưng được anh gọi là bạn gái thì chỉ có siêu mẫu Sophie Reade.

Nhưng yêu nhau chẳng được bao lâu, anh bị Reade đá đít vì một lý do thật mà như đùa. Chuyện là Johnson cùng Reade đến tham dự một buổi quyên góp từ thiện.

Trong buổi từ thiện, Johnson dõng dạc phát biểu: Anh sẽ quyên góp số tiền cực lớn 12.000 bảng nếu ông chủ buổi từ thiện này sắp xếp cho anh một buổi hẹn hò với cô đào bốc lửa Katie Price.

“Anh ta khiến tôi nhục nhã trước mặt đám đông, thật không có lỗ nào để chui xuống lúc đó. Nếu Adam muốn quyên góp từ thiện, lẽ ra anh ta nên chạy marathon thay vì công khai muốn gặp gỡ Katie thì mới chịu nhả tiền. Thật là nhục nhã”.

Cuộc sống tiệc tung lại nhanh chóng mang đến cho Adam người yêu mới: Cựu tiếp viên hàng không Stacey Flounders, một cô nàng cũng thuộc dạng "thánh" tiệc tùng.

Rổ rá cạp lại, kể từ khi cặp đôi này bập vào nhau, chưa bao giờ có một bức ảnh họ tung lên mạng không phải khi đang đập phá.

Tuy nhiên, sau khi Stacey có thai và nghiễm nhiên phải hạn chế ăn chơi đập phá, Johnson vẫn hồn nhiên đi dự các bữa tiệc lớn nhỏ một mình. Năm ngoái, tờ Daily Mail đã cho công khai đoạn tin nhắn mà Stacey gửi cho Johnson:

“Tôi không phải con ngu suốt ngày ở nhà cung phụng anh, nuôi con cho anh. Anh phải thay đổi. Làm ơn hãy về nhà”. Và Johnson trả lời: “Hãy dừng việc nhúng mũi vào cuộc sống của tôi”.

Sau tin nhắn này không còn xuất hiện thêm mâu thuẫn nào nữa, nhưng thời gian Stacey nuôi con nhỏ, Johnson bắt đầu nhàn cư vi bất thiện.


Nhờ bóng đá, Adam Johnson có rất nhiều thứ khi lớn lên, nhưng anh chàng lại dần sa ngã.

Nhờ bóng đá, Adam Johnson có rất nhiều thứ khi lớn lên, nhưng anh chàng lại dần sa ngã.

Hồi còn nhỏ, bóng đá đã may mắn cứu anh thoát khỏi những việc phạm pháp để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Tiếc rằng khi đã trở thành một cầu thủ có tên tuổi, Johnson lại đi vào con đường không có lối thoát.

Vụ tán tỉnh và xâm phạm tình dục bé gái 15 tuổi của Adam Johnson đã được tòa án tiếp nhận. Mới nhất, quan tòa còn nói thẳng với Adam: Hãy về nhà tạm biệt con gái đi. Án tù dành cho tội này là 10 năm.

“Ngồi trong căn nhà trị giá 2 triệu bảng của Adam, tôi cảm thấy cuộc sống của anh ta thật tuyệt vời.

Anh ta có tiền, có một cô vợ vô cùng xinh đẹp, một cô con gái kháu khỉnh, một cơ ngơi đáng mơ ước và cả sự trọng vọng của NHM”, đó là những gì cây bút Richard Spillett của Daily Mail viết nhân dịp ghé thăm nhà Johnson cách đây không lâu.

Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ tươi đẹp mà thôi…

Có mối thù truyền kiếp với nhà Terry

Nhà Terry ở đây chính là cặp anh em John – Paul Terry.

Có lẽ ít ai biết rằng, cố thủ thành Dale Roberts chính là bạn nối khố với Adam Johnson.

2 người học chung trường cấp 2 Easington và sau đó cùng tập luyện trong học viện đào tạo của Middlebrough. Với Johnson, Dale còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

Thế rồi vợ sắp cưới của Dale, Lindsey Cowan bị anh phát hiện đã lên giường với Paul Terry, anh ruột của John Terry.

Dale quá uất ức và đã treo cổ tự tử. Johnson cho biết, cả cuộc đời anh bị ám ảnh bởi cái chết của Dale.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại