Mourinho tiết lộ lý do chạy “như điên” vào sân

LEO |

(Soha.vn) - Ngài đặc biệt Jose Mourinho luôn có những hành động rất… đặc biệt và trận chiến sinh tử đêm qua cũng không hề ngoại lệ.

Khi Demba Ba khi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea ở những phút cuối cùng của trận đấu, NHM đã thấy Jose Mourinho chạy một mạch thẳng từ vị trí BHL đến góc biên rồi lao vào sân bên cạnh các cầu thủ. Hành động này khiến người ta nhớ đến pha ăn mừng điên dại của Ngài đặc biệt tại Old Trafford năm 2004, khi Porto hạ Man United. Song sự thật lại không phải như vậy.

 

“Không, tôi không vào sân để ăn mừng bàn thắng”, Jose Mourinho đầy quả quyết. “Tôi vào sân để nói với Torres và Demba Ba những thay đổi. Bởi vì vẫn còn tới 3 phút bù giờ nữa, nếu Chelsea vẫn chơi theo cách đó thì sẽ là vô cùng mạo hiểm”.

“Tôi muốn Demba Ba chơi ngay phía trên hàng thủ trong khi Torres kèm thật chặt Maxwell. Đó là lý do tôi chạy vào sân”.

“Chúng tôi đã rất cố gắng, làm đủ mọi cách trong hiệp 2 để ghi bàn những không thể. Sau đó, đã có những sự mâu thuẫn giữa những gì hôm qua họ nói. Họ đã chơi phòng ngự phản công, khoá chặt mọi đường lên bóng, nó khiến chúng tôi thực sự khó khăn trong hiệp 2”.

Mourinho thì thầm với Torres chiến thuật

Mourinho thì thầm với Torres chiến thuật

Jose Mourinho tin rằng Chelsea hoàn toàn xứng đáng có mặt tại vòng bán kết. Ông còn nhấn mạnh chiến thuật phòng ngự phản công của Laurent Blanc đã phản tác dụng. “Demba Ba đã có bàn thắng cực kỳ quan trọng với Chelsea và tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng với điều đó”.

“Đội chơi phòng ngự đã bị trừng phạt. Chelsea đã làm tất cả mọi thứ, chiến đấu bằng cả trái tim để vào vòng bán kết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại