Mourinho, Cris Ronaldo và một đêm “dị” bên đường biên

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Mourinho không vào sân thi đấu, Cris Ronaldo cũng chấn thương đứng ngoài nhưng bộ đôi này còn thu hút sự chú ý nhiều hơn bất cứ ai.

Trên Stamford Bridge đêm qua, Jose Mourinho thu hút sự chú ý của rất nhiều máy quay camera. Khi trận đấu diễn ra, người đặc biệt liên tục đăm chiêu suy nghĩ, bởi Chelsea cần ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới đối phương mới có thể mong về chuyện đi tiếp.

Thậm chí, HLV người Bồ Đào Nha còn lăng xăng chạy theo 1 trái bóng đang lăn ra ngoài đường biên, nhặt và ném trở lại để trận đấu được liên tục.

Khi Demba Ba ghi bàn giúp The Blues vươn lên dẫn trước 2-0 ở cuối trận, Người đặc biệt cũng đã chạy dọc đường biên, lôi vài học trò ra khỏi “đống” người đang ăn mừng để chỉ đạo chiến thuật. Với sự nhiệt tình ấy, Mourinho xứng đáng là HLV ấn tượng nhất đêm qua.

Trong khi đó, Cris Ronaldo có lẽ là cầu thủ thu hút được nhiều ống kính máy quay nhất trên sân của Dortmund đêm qua, bất chấp sự trở lại của Lewandowski hay cú đúp từ Marco Reus.

Chẳng biết Cris Ronaldo đã kiếm đâu ra được 1 chiếc mũ len rất điệu theo kiểu của… phụ nữ. Anh tỏ ra đặc biệt yêu thích chiếc mũ, đội lên và chụp ảnh lưu niệm với NHM trước khi trận đấu bắt đầu

Chẳng biết Cris Ronaldo đã kiếm đâu ra được 1 chiếc mũ len rất điệu theo kiểu của… phụ nữ. Anh tỏ ra đặc biệt yêu thích chiếc mũ, đội lên và chụp ảnh lưu niệm với NHM trước khi trận đấu bắt đầu

Sự vắng mặt của CR7 được cho là nguyên nhân khiến Real chơi sa sút, thua Dortmund 0-2, suýt chút nữa bị loại khỏi Champions League. Bản thân Cris Ronaldo khi ngồi trên băng ghế dự bị và xem các đồng đội thua trận cũng vô cùng nóng ruột. Anh liên tục lẩm bẩm, chỉ trỏ như chính mình mới là HLV chứ không phải Ancelotti!

Tuy nhiên đến cuối trận thì CR7 cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Real đã chính thức lọt vào Bán kết Champions League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại