Mourinho – cơn ác mộng của PSG

Bảo Nam |

Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đụng độ PSG trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, và trong những cái tên người Pháp không muốn nhắc tới, Jose Mourinho chính là nhân vật hàng đầu.

Có rất nhiều cái tên thuộc biên chế Chelsea vào thời điểm hiện tại nhắc PSG nhớ về những kỷ niệm không vui. Mùa 2010/11, Eden Hazard từng ghi bàn giúp Lille đánh bại PSG trong trận chung kết Cúp quốc gia Pháp.

Tháng 11/2011, Loic Remy sút tung lưới PSG, giúp Marseille thắng 3-0. Một trong 3 bàn thắng năm đó đồng thời được kiến tạo bởi Cesar Azpilicueta. Didier Drogba thời khoác áo Marseille cũng từng ghi bàn vào lưới PSG.

Tuy nhiên, kể cả gộp toàn bộ những cầu thủ trên lại cũng không khiến PSG cảm thấy khó chịu bằng việc phải đối đầu Jose Mourinho.

Hẳn NHM Chelsea vẫn nhớ, tại vòng bảng Champions League 2004/05, Chelsea từng gây náo loạn sân Công viên các Hoàng tử bằng chiến thắng 3-0 trước chủ nhà PSG.

Đó cũng chính là trận đấu đầu tiên của Jose Mourinho tại cúp châu Âu trên cương vị HLV trưởng Chelsea.

Mourinho có nhiều ân oán với PSG

Mourinho có nhiều ân oán với PSG

Càng thú vị hơn khi biết: Đó cũng là lần duy nhất Chelsea thắng trên đất Pháp. Sau này, họ 6 lần trở lại gặp các đội bóng Pháp nhưng không thắng lần nào, và dĩ nhiên, trong 6 lần đó, không phải Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Champions League mùa trước, lần đầu tiên trong lịch sử PSG 2 năm liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Họ tràn trề hy vọng vượt qua cái ngưỡng của chính mình và rồi gặp lại Jose Mourinho.

PSG thắng 3-1 trong trận lượt đi, tràn trề hy vọng vượt qua Chelsea giành quyền vào bán kết.

Nhưng một lần nữa Mourinho lại đuổi PSG khỏi Champions League. Chiến thắng 2-0 trong trận lượt về, trong đó có một bàn thắng mãi tới phút 87 mới được ghi, giúp The Blues hòa chung cuộc 3-3 và giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Và chắc các CĐV vẫn chưa quên sau khi Demba Ba ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Jose Mourinho đã chạy một mạch từ băng ghế chỉ đạo ra cột cờ phạt góc thì thầm vào tai các học trò điều gì đó. Đây là một trong những hình ảnh kinh điển của Champions League mùa trước.

Tuy nhiên, những thất bại trên sân cỏ trước Chelsea của Mourinho vẫn chưa đau bằng bàn thua cực đắt tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Không hiểu sao Mourinho lại bán được Luiz cho PSG giá 50 triệu bảng?

Không hiểu sao Mourinho lại bán được Luiz cho PSG giá 50 triệu bảng?

Mourinho bằng cách nào đó đã thuyết phục được Chelsea bán David Luiz cho PSG trước thềm World Cup và thu về tới 50 triệu bảng. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu tại sao Luiz lại giá trị đến nhường đó.

Nhưng tiền chuyển nhượng chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng, Mourinho lừa PSG mua Luiz đúng vào thời điểm hậu vệ này sa sút không phanh.

Tại World Cup vừa qua, Luiz là một trong những thảm họa và khi trở về PSG, anh tiếp tục thi đấu như mất hồn. PSG vừa trải qua năm đầu tiên không giành chức vô địch mùa Đông tại Lique 1 cũng một phần nhờ “công” của Luiz.

Đó mới là vố đau nhất mà Jose Mourinho chơi PSG. Chelsea vừa thu lãi 25 triệu bảng (gần bằng tiền mua Juan Cuadrado), vừa đẩy đi của nợ cho PSG lĩnh đạn, quả là một vụ chuyển nhượng lịch sử và PSG là một nạn nhân lịch sử.

Đó là còn chưa kể đến chuyện, thời HLV trưởng PSG, Laurent Blanc còn thi đấu cho Barcelona, Jose Mourinho chính là trợ lý HLV trưởng vào thời điểm đó.

PSG và Chelsea vốn không có nhiều ân oán. Nhưng sự xuất hiện của Jose Mourinho vô tình nhắc đại gia Pháp nhớ lại hàng loạt câu chuyện kinh hoàng được viết nên bởi tay của Người đặc biệt, và trận đấu đêm nay chắc chắn áp lực mà PSG phải chịu là không nhỏ chút nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại