Một Barca kém nhất mùa!

Theo TTVH |

(Soha.vn) - Thất bại đau đớn của Barca trước Milan đã gây ra một cơn mưa bình luận trên báo chí Tây Ban Nha. TT&VH xin giới thiệu hai bài viết của hai nhà báo nổi tiếng Josep Maria Casanovas, Tổng Biên tập (TBT) tờ Sport, có tiếng thân Barca, và Alfredo Relatno, Tổng Biên tập tờ AS, có tiếng thân Real, cùng nhận định của một số nhà báo thể thao của “xứ đấu bò tót”.

TBT tờ Sport: "Tồi tệ nhất"

"Một đêm buồn. Chúng ta không còn nhận ra Barca nữa. Thế vào đó là một sự bắt chước vụng về, một bản sao chép rẻ tiền. Một đội bóng không có tham vọng, sáng tạo, tốc độ và cơ hội ghi bàn. Một trận đấu tồi tệ và một kết quả kém cỏi. Một thất bại nghiêm trọng làm phức tạp trận lượt về vì sẽ cần một cuộc lội ngược dòng lớn. Họ đã đánh giá thấp Milan và phải trả giá đắt. Họ cho mình là chiếu trên và thi đấu như trong một buổi tập, bằng cách đi bộ. Họ cho cảm giác có vẻ muốn hài lòng với một trận hòa không bàn thắng, hoặc ghi một bàn, để sẵn sàng lọt vào vòng sau. Đó là một ảo giác. Những người Italia đã làm nên trận đấu của mình, tin tưởng vào những hàng rào bịt kín một cách có tổ chức để trở thành một bức tường thành không thể vượt qua đối với Messi và các đồng đội. 

Mặc dù bàn thắng đầu tiên không nên xuất hiện trên bảng điện tử, không ai có thể tranh cãi chiến thắng của Milan trước một đối thủ đã có một trận đấu tồi tệ nhất trong mùa bóng hiện nay. Hàng phòng ngự tiếp tục sai lầm còn hàng công mất dạng. Không thể chấp nhận được. Đây là một Barca đầy thất vọng, nơi không một ai đá đúng đẳng cấp của mình, và tồi tệ hơn nữa, khi bị thua bàn đầu tiên, các cầu thủ cũng không có khả năng phản ứng. Bằng khát vọng, thể lực và một chiến thuật phòng ngự xuất sắc, Milan đã đè bẹp Barca, chống lại mọi dự đoán ban đầu.

Barca đang trải qua giai đoạn tồi tệ

Thách thức ở phía trước. Điều gì đã xảy ra với Barca? Có vẻ họ tan chảy và đánh mất khát vọng chiến thắng, các cầu thủ đều có vẻ mỏi mệt, đến mức quên cả sút bóng. Những người Italia chơi cả trận một cách thoải mái, từ phía sau, chờ đợi phản công. Sau giờ nghỉ, Barca không có một kế hoạch B nào, thậm chí cũng thay đổi về thái độ thi đấu. Vẫn chỉ là những đường chuyền qua lại chẳng dẫn đến điều gì. Một lối chơi dễ đọc vị và một sự rã rời lạ lùng ở một đội bóng đáng ra vào sân là để chiến thắng. Đến các cá nhân cũng sai lầm. Cecs chơi bó cứng. Xavi chết chìm ở giữa các tuyến. Iniesta không một chút xuất thần. Và Messi, luôn được ba đối thủ kèm chặt, không thể triển khai lối chơi của mình.

Cần phải nhanh chóng quên cái đêm buồn tủi này. Ai chả có một ngày xấu trời. Bây giờ điều quan trọng nhất là không lặp lại những sai lầm ở lượt về, bởi vì chắc chắn Milan sẽ chơi như thế này tại Camp Nou, tất cả ở phía sau, với tư tưởng phòng ngự 100%. Cuộc lội ngược dòng sẽ chẳng dễ dàng, nhưng chúng ta tin tưởng vào một Barca thực sự. Ghi được ba bàn thắng sắp tới vào khung thành Milan và sạch lưới là một thách thức khổng lồ".

TBT tờ AS: "Những triệu chứng quá xấu"

"Barca thua 2-0, và việc lọt vào tứ kết trở nên phức tạp. Nhưng điều phức tạp hơn không phải là Barca mà là một đội bóng khác. Không bao giờ nên rút ra những kết luận cực đoan chỉ từ một trận đấu, nhưng người ta đã nhìn thấy một Barca của những trận đấu nhỏ, theo cách nói trong bài viết của Santi Gimenez, quá thận trọng để rơi vào cái bẫy lành nghề mà Milan đã sắp đặt. Một cái bẫy cũ và quen biết mà Barca đã nhiều lần vấp phải và hầu như đều tránh được một cách an toàn. Nó vẫn là cái bẫy cũ, nhưng Barca không phải là đội bóng thường thấy.

Bởi vì nó không giống ngay cả với trận bị Chelsea loại khỏi bán kết mùa bóng trước. Lúc đó, Barca có tới bốn cú sút trúng cột dọc. Đêm qua, Barca không có một cơ hội ghi bàn nào. Abbiati vẫn còn không thể tin nổi mình lại nhàn như thế. Đối đầu với Barca là nguy cơ hai lần phải vào lưới nhặt bóng vì Messi và một số cầu thủ nào khác, tùy thuộc vào độ hứng khởi của đối thủ. Nhưng Abbiati đã không nhìn thấy một chút gì điều đó, anh chỉ nhìn thấy hai bàn thắng của đồng đội mình ghi vào lưới Barca, một cách không khó khăn gì lắm. Cần phải nói như vậy. Một sự thật khác: Barca dạo này bắt đầu thường xuyên bị ghi bàn, một điều mà trước đây không thế.

Vẫn là những cầu thủ đó. Sai lầm là thiếu khát vọng, là tiếng gọi từ bên trong phải chiến thắng, ít ra phải nỗ lực sút bóng để ghi bàn. Guardiola là người luôn bị ám ảnh với khát vọng đó và ông đã kiệt sức vì luôn mang nó theo mình. Thành tích của Tito Vilanova là duy trì khát vọng chiến thắng. Còn thách thức của Roura, bỗng nhiên phải sắm vai HLV chính, cũng là nuôi dưỡng khát vọng đó. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Barca chưa mất gì hết... nhưng những triệu chứng hiện nay là quá xấu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại