Messi "xúi" Công Phượng quay lưng với Ronaldo

Trư Cương Liệt |

Ngay sau khi nghe tin Công Phượng không được cho phép sang dự sự kiện cùng Ronaldo, Messi đã viết một bức thư khá tâm huyết gửi tiền đạo xứ Nghệ.

“Phượng thân mến,

Mấy hôm nay nghe được tin cậu sắp qua châu Âu ngồi chung mâm với Ronaldo, quả thực tôi lo lắm. Tôi còn tính rủ Mascherano và Suarez chặn đường cậu từ sân bay.

May mà cuối cùng thằng Si (tôi thấy fan Việt Nam hay gọi mình là Si) này không phải dùng phương án đó.

Phượng à, Ronaldo chẳng có gì hay ho đâu, nên đừng có tiếc nuối. Tôi thề rằng cậu chẳng thu được cái gì đáng kể nếu gặp anh ta đâu.

Chuyên môn ư? Có ai đến dự tiệc để chạy nước rút, chống đẩy, tập cơ bụng hay sút bóng đâu. Nhân tiện nhắc thêm, gần đây Ronaldo sút phạt kém lắm, cứ như thể chơi PES nhưng không bấm đúng nút vậy.

Đi siêu xe đến? Đừng tin vào mấy cái siêu xe của Ronaldo. Anh ta chạy phá lắm nên chiếc nào cũng xuống cấp hết rồi. Không tin, cậu cứ xem số phận chiếc Ferrari 599 GTB này đi.

Phượng à, tôi nghe nói Đô Lương quê cậu có người làm được cả xe ô-tô với giá 30 triệu. Cậu qua Nhật đá mỗi tháng đủ tiền sắm 2 “siêu xe cây nhà lá vườn” rồi.

Thú thực là tôi cảm thấy đi chiếc xe màu đen ngộ nghĩnh đó còn khoái hơn là ngồi lượn đường cùng Ronaldo.

Cả bộ tóc nữa chứ. Ronaldo khoe có dầu gội xịn nhưng tóc thì quá là đơn điệu. Cậu lúc thì gọi là “Phượng ngố”, lúc thì tóc vuốt vuốt kiểu Hàn Quốc, lúc chuyển qua đầu trọc, thế mới là đẳng cấp.

Nhân tiện nói đến vẻ bề ngoài, tôi thừa nhận mình lùn hơn Ronaldo, cả cậu cũng thế Phượng à. Cơ mà tôi có vợ, cậu có bạn gái (cái này tôi nghe Neymar kể), còn tay Ro kia thì F.A.

Cứ nghĩ đến chuyện Ronaldo cầu mưa khi kỳ nghỉ đến là mặt tôi lại y hệt như thế này.

Lại còn một chuyện nữa, chỉ tôi và Phượng biết với nhau thôi nhé, không kể với người thứ ba, người thứ tư trở đi thì được.

Mỗi lần gặp Ronaldo, anh ta lại nhắc đến vụ sút penalty vào lưới Atletico rồi gồng mình khoe cơ bắp trước ống kính, như thể đó là bàn quyết định.

Thực sự nhàm chán Phượng a, lúc nào Ronaldo cũng bắt đầu bằng cái câu: “Cậu thấy cơ bắp tôi săn chắc không, biết tôi khoe trên TV lúc nào rõ nhất không?”. Tôi đã nghe câu chuyện đó hàng chục lần rồi.

Vậy nhé, đừng tiếc vì không gặp Ronaldo. Tôi khuyên Phượng rủ Phi Sơn đi uống cà phê còn vui hơn.

Thôi thư đã dài (vẫn là Neymar bảo thế), tôi thấy hoa vàng, nhầm mất rồi, tôi thấy nên dừng tại đây.

Thân mến,

Lionel Messi (tức Si lùn)

Tái bút: Tôi thêm vào cho đủ thủ tục, Neymar nhắc thế, chứ phần này không có ý nghĩa gì đâu"

Bài viết mang tính chất vui vẻ, không có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại