Messi vào sân trong sự “đau khổ” của Iniesta

Đông Phương |

(Soha.vn) - Lẽ ra, Messi không được vào sân sớm như vậy ở trận chiến với Atletico nếu như Iniesta không dính chấn thương.

Đúng như nhận định của nhiều nhà chuyên môn, HLV Tata Martino của Barcelona không mạo hiểm để Lionel Messi đá chính trong trận chung kết lượt đi La Liga tại Vicente Calderon rạng sáng nay. Thậm chí, nhà chiến lược người Argentina còn khiến không ít người bất ngờ trong cuộc họp báo sau trận khi tiết lộ: "Ban đầu, tôi dự định sẽ chỉ để Messi vào sân trong 30 phút cuối như ở trận gặp Getafe tại lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua hồi giữa tuần".

 	Iniesta thất vọng vì dính chấn thương trong trận chiến với Atletico

Iniesta thất vọng vì dính chấn thương trong trận chiến với Atletico

Giải thích cho quyết định của mình, Martino cho biết: “Lionel vừa trở lại sau 2 tháng rời xa sân cỏ, nên cậu ấy chưa thể lấy lại được thể trạng và phong độ lý tưởng. Nhưng vì Iniesta dính chấn thương, tôi buộc lòng phải mạo hiểm đưa Messi vào sân sớm hơn dự định”. Dù thi đấu năng nổ trong 45 phút hiệp 2, Messi vẫn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Atletico.

Tương tự, một chân sút ngôi sao khác là Neymar cũng hoàn toàn “tắt điện” khi vào sân thay Alexis Sanchez (từ phút 67). Dẫu vậy, trận hòa không bàn thắng tại Vicente Calderon cũng đủ giúp Barcelona bảo vệ thành công vị trí số 1 tại La Liga sau nửa chặng đường mùa này. Cầu thủ Barca cảm thấy thất vọng nhất sau trận đấu này không ai khác chính là Iniesta. Ngôi sao người TBN dính chấn thương đầu gối và bỏ lỡ “phần 2” của cuộc đại chiến với Atletico. Hôm nay, anh sẽ được tái khám để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại