Mẹ Công Phượng đã giấu chuyện buồn suốt SEA Games

Thừa Phong |

Một biến cố đã xảy ra với gia đình Công Phượng giữa thời gian tiền đạo xứ Nghệ tập trung ở U23 Việt Nam.

SEA Games 28 không phải là lần đầu tiên Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng, vẫn rất lo lắng cho con.

Trước khi tiền đạo xứ Nghệ lên đường đi Singapore, bà Hoa đã dặn dò anh phải toàn tâm toàn ý phục vụ đội tuyển.

Ngày Phượng ra sân và tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỉ số 5-1, cả gia đình rất đỗi vui mừng.

“Lâu lâu mới lại thấy thằng Phượng đá hay rứa. Từ ngày hắn đi tập trung U23, tôi và bố hắn có được nhìn thấy con mô.

Điện thoại thì một hai hắn đều bảo con ổn, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đến khi thi đấu nhìn thấy con, tôi mừng ứa nước mắt”, bà Hoa xúc động nói.

Mẹ Công Phượng luôn dõi theo từng trận đấu của con trai
Mẹ Công Phượng luôn dõi theo từng trận đấu của con trai

Cách đây ít hôm, anh trai Phượng là Công Thủy chẳng may bị tai nạn, phải phẫu thuật ở chân và nghỉ công việc vài tháng.

Biết chuyện, bà Hoa lặn lội vào Bình Dương chăm con chăm cháu. Nhưng tuyệt nhiên, bà không nói nửa lời với Công Phượng.

Bà Hoa sợ rằng nếu nghe tin, tiền đạo này sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến việc thi đấu tại SEA Games.

Không phụ lòng gia đình, Phượng đã chơi tốt trên đất Singapore. Tuy không thể hoàn thành “giấc mơ vàng” nhưng U23 Việt Nam đã đứng dậy sau thất bại, giành được chiếc HCĐ.

Chiều hôm nay, Công Phượng cùng đồng đội đã về đến Tân Sơn Nhất. Anh sẽ ghé qua Bình Dương thăm mẹ và anh trai trước khi trở lại phố Núi, chuẩn bị cho V-League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại