Martino, Messi tự mãn ra mặt

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Barca dưới thời Martino đang thể hiện bộ mặt rất khác so với Pep Guardiola hay Tito Vilanova.

Hai đời HLV trước của Barca luôn tỏ ra khiêm tốn sau chiến thắng. Nhưng với Martino thì khác. Sau khi thắng Man City 2-1 đêm qua để vượt qua đối thủ này, vào Tứ kết Champions League với tổng tỷ số 4-1, HLV người Argentina tự mãn.

“Chúng tôi đã thắng 4-1 đối thủ có sức mạnh tổng thể và cá nhân xuất sắc. Chúng tôi đã thi đấu như có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”.

Giống ông thầy đồng hương, Messi cũng tỏ ra vô cùng hân hoan và cho rằng Barca đã trở lại mạnh nhất.

“Sau 2 trận đấu không như ý (ở La Liga), giờ đây chúng ta đã thấy Barca mà tất cả vẫn mong đợi. Chúng tôi đã chơi xuất sắc và vượt qua vòng 1/8 Champions League”.

Messi thỏa mãn với chiến thắng

Messi thỏa mãn với chiến thắng

Trong khi đó, Fabregas tỏ ra phấn khích khi các cơ hội đoạt danh hiệu lớn vẫn còn nguyên vẹn với Gã khổng lồ xứ Catalan. CLB này sẽ gặp Real ở Chung kết Cúp Nhà Vua TBN, chỉ kém đội đầu bảng La Liga 4 điểm và đã tới Tứ kết Champions League.

Tuy nhiên Cesc cho rằng điều đó đã gây áp lực rất lớn lên anh cùng đồng đội.

“Để được như Barca của 2, 3, 4 năm trước là rất khó. Đó có lẽ là CLB xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Rất khó để duy trì phong độ như vậy mỗi mùa. Chúng tôi không đặt ra yêu cầu phải được như vậy, chúng tôi chỉ nỗ lực hết sức mình trong mỗi trận đấu”.

Ngoài việc tận hưởng chiến thắng, cả HLV Martino, Messi lẫn Fabregas đều không quên dành lời khen tặng Man City. Rõ ràng đêm qua trên sân khách, đại diện Anh đã chơi không tồi và hoàn toàn có thể chiến thắng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Xem clip trận này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại