Man United ngắm tiền đạo lạ và sao “cướp vợ đàn anh”

Đoàn Dự |

Sau khi vung ra hơn 150 triệu bảng dưới thời Van Gaal, Man United lại đang tìm người và nhắm tới những cái tên khá lạ, song không hề rẻ chút nào!

Tuyển trạch viên của Man United đã có mặt ở trận Inter đón tiếp và đánh bại Palermo 3-0 đêm Chủ nhật vừa rồi. Mục đích chính là theo dõi màn trình diễn của tiền đạo trẻ bên phía đội khách mang tên Paulo Dybala.

Mới chỉ 21 tuổi, Paulo đã phát tiết tài năng và có thể thi đấu tốt ở môi trường khắc nghiệt Serie A. Tài năng trẻ này được mệnh danh là “Aguero mới” và có thể thi đấu tại vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ cánh phải.

Sau 17 lần ra sân ở mùa giải năm nay cho Palermo, Paulo Dybala đã ghi được 9 bàn thắng. Đó là con số thống kê khiến tuyển trạch viên Man United buộc phải chú ý tới anh.

Paulo Dybala đang chơi rất hay ở Serie A

Paulo Dybala đang chơi rất hay ở Serie A

Song trước khi định mạo hiểm với tài năng trẻ còn khá lạ lẫm này, Man United cần phải nghiêm túc đưa mức giá lên tới… 30 triệu bảng lên bàn bạc kĩ lưỡng.

Bởi gần như 150 triệu bảng Van Gaal tiêu tốn trên TTCN từ khi ông tới Old Trafford đều chưa phát huy hết hiệu quả và cho tới lúc này, những màn trình diễn của Quỷ đỏ đều chưa tương xứng với lực lượng đang có.

Ngoài Paulo Dybala, Man United còn chú ý luôn cả tiền đạo Inter, Mauro Icardi. Trong chiến thắng 3-0 vừa rồi, Mauro đã lập một cú đúp. Tuy nhiên nếu muốn mua tiền đạo này, Quỷ đỏ sẽ phải lưu ý tới 2 vấn đề.

Một, anh này cũng đang trong tầm ngắm của CLB thích chơi nổi Man City. Trên TTCN, The Citizens đặc biệt thích cạnh tranh với Quỷ đỏ nên nếu muốn có Icardi, Man United sẽ tốn kém không ít.

Ngoài ra, tiền đạo này còn vướng phải scandal “cướp vợ đàn anh” Maxi Lopez. Vì thế, Man United cần cân nhắc nếu chiêu mộ 1 cầu thủ như vậy liệu có ảnh hưởng tới hậu trường và hình ảnh CLB hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại