Man United: Chới với giữa dòng Premier League

Đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy cảnh CĐV Man United đứng dậy ra về trước khi trận đấu kết thúc.

Chới với vì những quân bài dự bị

Ở trận thua Everton mới đây, người ta đã la ó ông David Moyes khi để hai cầu thủ thiếu hiệu quả nhất từ đầu mùa đến giờ là Valencia và Welbeck đá chính. Welbeck sau trận đấu được tung hô trước Swansea, đã mất hút.

Không những thế, những pha xử lí quá màu mẻ và khả năng dứt điểm tệ hại của anh đã gián tiếp khiến Man United phải gánh chịu trận thua thứ tư trong mùa giải. Valencia thậm chí còn tệ hơn. Theo thống kê, trong trận với Everton, Valencia có đến gần 40 đường căng ngang nhưng chỉ chính xác 8 lần – một con số không thể tưởng tượng nổi.

Tất nhiên, với áp lực khủng khiếp từ dư luận, ông Moyes đã dành suất đá chính ở trận gặp Newcaslte cho Chicharito và Nani. Cuối cùng, hai người được đặt kì vọng này chính là nguyên nhân khiến Man United đánh rơi 3 điểm ngay tại sân nhà. Chicharito xông xáo nhưng vô hại trong các tình huống dứt điểm. Nani thì vẫn căn bệnh cũ – cá nhân và quá thiếu hiệu quả trong những đường chuyền quyết định.

 	Man United trong trận thua Newcastle đêm qua

Man United trong trận thua Newcastle đêm qua

Cuối cùng, đến cuối trận, ông Moyes buộc phải thay cả Chicharito và Nani. Những quân bài vào sân cũng chẳng lạ lẫm, hãy cứ là Valencia. Riêng tiền đạo thì vị thuyền trưởng Man United đặt niềm tin vào tài năng trẻ Zaha.

Kết quả thì ai cũng biết, dù đã dùng tất cả những gì có trong tay, tung hết những quân bài có thể làm nên điều kì diệu. Song, Quỷ đỏ vẫn trắng tay. Rõ rang, những quân bài hết phép ở ghế dự bị đang hại Man United. Với lực lượng hiện tại, quá khó cho David Moyes biến chuyển thế trận chỉ trong 3 sự thay đổi. Valencia, Welbeck rồi lần lượt Nani, Chicharito đá chính, mọi thứ cơ bản là không thay đổi nhiều. Tất cả đều chới với khi ông Moyes nhìn vào hàng ghế dự bị!

Chới với trong cả niềm tin

Nếu trận đấu này được lùi về hai năm trước, người hâm mộ Quỷ đỏ chắc hẳn sẽ không do dự mà đặt hết tiền vào cửa thắng cho đội bóng con cưng ở những phút cuối cùng. Người ta yêu quý Man United cũng chính ở điểm này – đã ra sân là đá, đá hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Song, ở trận đấu với Newcastle, không ai còn nhìn ra một Man United bản lĩnh. Khi đã hứng chịu một bàn từ cái chân của Cabaye, người ta vẫn không thấy khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của Quỷ đỏ.

Đội bóng thành Mancheter đá thừa quyết liệt nhưng thiếu tỉnh táo trong những pha lên bóng. Nói đúng hơn là họ đang thi đấu với một cái đầu nóng. Chính vì nóng mặt nên những đường lên bóng rất dễ bị cắt vụn bởi những đường chuyền sai địa chỉ hoặc những pha dứt điểm vội vàng. Nhìn cái cách mà Valencia bức tốc rồi trả ngược về ta mới vỡ lẽ, các cầu thủ Man United bây giờ quá thiếu độ lì. Họ nghi hoặc huấn luyện viên và đôi lúc nghi ngờ cả tài năng của bản thân.

 

Dưới sân không khí ảm đạm, trên khán đài mọi thứ còn tồi tệ hơn cho Man United. Không hiểu vô tình hay cố ý, từ khi Newcastle có bàn thắng, tần suất các máy quay lia về góc có các cổ động viên “Chính choè” ngày một tăng. Theo tâm lí chung, đấy cũng là điều bình thường.

Nhưng khi để ý kĩ, số lượng cổ động viên của đội khách nhìn sơ cũng gần lấn át các cổ động viên nhà ít nhất là về mặt khí thế. Còn xét về mặt quân số, họ cũng rất hùng hậu. Hàng loạt chiếc áo sọc trắng đen rợp một góc khán đài, đôi khi người ta tự hỏi: Man United đang đá ở đâu, Old Traffod hay St’James Park?

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng niềm tin có lẽ là lúc các máy quay lia được cảnh các cổ động viên Quỷ đỏ bỏ về khi trận đấu còn gần 10 phút nữa mới kết thúc. Nói gì thì nói, các cổ động viên là cầu thủ thứ 12 của mỗi đội bóng. Tình thế sẽ ra sao khi cầu thủ thứ 12 ấy, rời bỏ đội bóng khi cách biệt chỉ là một bàn mong manh. Là do Moyes hay do các cầu thủ khiến họ cảm thấy giận dữ với canh bạc niềm tin? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Còn với những người hâm mộ cách xa gần nửa vòng trái đất, họ đang thấy Quỷ đỏ đang chới với – chới với trong việc níu kéo niềm tin từ người hâm mộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại